U-23 Việt Nam nhận lời thách thức từ 'chảo lửa' Bung Karno

Trận chung kết U-23 Đông Nam Á 2025 giữa đương kim vô địch U-23 Việt Nam và chủ nhà Indonesia hứa hẹn là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử cuộc chơi lớn.

Chung kết U-23 Đông Nam Á 2025 tái hiện lại cuộc đối đầu kịch tính của năm 2023 nhưng lần tái ngộ này còn đặt trong bối cảnh đặc biệt hơn: Indonesia là đội chủ nhà, với hàng chục nghìn cổ động viên cuồng nhiệt đứng sau lưng, còn U-23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội viết nên trang sử mới với cú hat trick vô địch liên tiếp.

Indonesia khao khát đòi nợ

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, không giấu giếm tham vọng giành cúp vô địch ngay trên sân nhà Gelora Bung Karno. Trong phát biểu đầy tự tin sau chiến thắng nghẹt thở trước U-23 Thái Lan ở bán kết trên chấm luân lưu may rủi, ông Thohir khẳng định: “Lần này chúng tôi là chủ nhà, và vì thế, chắc chắn chúng tôi sẽ thắng”.

Tuyên bố của Chủ tịch PSSI vừa mang tính cổ vũ, vừa là lời cảnh báo gửi cho đối thủ lớn Việt Nam, đội bóng từng khiến Indonesia ôm hận ở trận chung kết năm ngoái. Năm 2023, trong trận chung kết tại Thái Lan, đội tuyển U-23 Indonesia đã gục ngã trên loạt sút luân lưu trước U-23 Việt Nam. Sau thất bại đau đớn cách đây 2 năm, lần này Indonesia có sự cổ vũ hùng hậu của khán giả nhà tại Gelora Bung Karno, sân vận động lớn nhất Đông Nam Á với sức chứa hơn 77.000 chỗ ngồi.

 Chủ nhà Indonesia vào chung kết sau chiến thắng Thái Lan. Ảnh: CCT.

Chủ nhà Indonesia vào chung kết sau chiến thắng Thái Lan. Ảnh: CCT.

Trái ngược với những tuyên bố mạnh mẽ từ phía Indonesia, U-23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đang tiến từng bước vững chắc mà không phô trương. Sau chiến thắng ngược dòng Philippines 2-1 tại bán kết, đội tuyển U-23 Việt Nam đã có lần thứ ba liên tiếp vào chung kết giải U.23 Đông Nam Á, một thành tích chưa đội bóng nào trong khu vực làm được.

Không ồn ào, không chiêu trò, nhưng U-23 Việt Nam cho thấy sự linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật, khả năng xoay chuyển đội hình và đặc biệt là bản lĩnh trong các thời điểm quan trọng. Dù gặp không ít khó khăn về lực lượng, đặc biệt là ở hàng công, nhưng đội bóng áo đỏ vẫn biết cách kiểm soát thế trận và tạo ra khác biệt đúng lúc.

Điểm mạnh nhất của U-23 Việt Nam lúc này là sự tổ chức. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội bóng được rèn giũa kỹ lưỡng cả về chiến thuật cố định lẫn pressing tổng lực. Nhiều phương án tấn công đã được triển khai linh hoạt trong suốt giải, từ những đường bóng bổng đến phối hợp nhóm và dứt điểm từ tuyến hai.

 Thầy trò HLV Kim Sang-sik ăn mừng ở Gelora Bung Karno. Ảnh: CCT.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik ăn mừng ở Gelora Bung Karno. Ảnh: CCT.

Vượt qua sức ép Bung Karno

Phía bên kia, U-23 Indonesia bước vào trận chung kết sau một trận bán kết đầy căng thẳng kéo dài hơn 120 phút với U-23 Thái Lan. Sau khi bị dẫn trước, Indonesia gỡ hòa nhờ pha lập công của Jens Raven ở phút 84 và sau đó thắng 7-6 ở loạt đá luân lưu. Tuy nhiên, cái giá phải trả là không nhỏ khi đội bóng xứ Vạn đảo tiêu hao thể lực cực lớn và hai trụ cột ở tuyến giữa là Arkhan Fikri và Toni Firmansyah vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir cũng thừa nhận, đây là trận đấu vất vả nhất và U-23 Indonesia cần hồi phục nhanh nếu không muốn hụt hơi trong cuộc đọ sức với U-23 Việt Nam. Việc có thể đưa hai trụ cột trở lại đúng lúc sẽ đóng vai trò then chốt với HLV Gerald Vanenburg trong việc tái thiết đội hình cho chung kết.

Trong khi đó, U-23 Việt Nam dù cũng trải qua một trận bán kết không dễ dàng trước U-23 Philippines, nhưng nhờ sự xoay tua lực lượng hợp lý và kiểm soát thế trận tốt hơn, các cầu thủ vẫn duy trì được nền tảng thể lực ổn định. Nếu có điều gì Indonesia chắc chắn vượt trội so với Việt Nam ở trận chung kết, thì đó chính là sân bãi và khán giả.

 Sau 120 phút hòa nhau 1-1, đội tuyển U-23 Indonesia đã giành vé chung kết trên loạt đấu súng may rủi. Ảnh: CCT.

Sau 120 phút hòa nhau 1-1, đội tuyển U-23 Indonesia đã giành vé chung kết trên loạt đấu súng may rủi. Ảnh: CCT.

Sự cuồng nhiệt của cổ động viên Indonesia tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno nổi tiếng khắp châu Á. Theo CNN Indonesia, vé trận chung kết đang được bán rất nhanh, dự kiến khán giả đến kín sân. Không khí rực lửa tại đây từng khiến nhiều đối thủ “choáng ngợp” ngay từ khi bước ra khởi động. Sức ép từ khán đài là yếu tố mà thầy trò HLV Kim Sang-sik cần đặc biệt lưu tâm.

Tuy nhiên, xét về mặt tâm lý, U-23 Việt Nam lại có bản lĩnh được tôi luyện qua nhiều giải đấu. Nhiều cầu thủ trong đội hình từng chinh chiến tại SEA Games, vòng loại U-23 châu Á, thậm chí có người từng góp mặt ở các đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Việc giữ cái đầu lạnh trước hàng vạn khán giả không phải là điều quá xa lạ với họ.

 U-23 Việt Nam toàn thắng sau 3 trận ở giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

U-23 Việt Nam toàn thắng sau 3 trận ở giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý, U-23 Việt Nam chưa từng thua Indonesia ở chung kết U-23 Hai lần gần nhất chạm trán Indonesia ở chung kết các cấp độ trẻ, Việt Nam đều là đội giành chiến thắng. Tại SEA Games 2023, đội tuyển U-22 Việt Nam vượt qua U-22 Indonesia trong trận cầu đầy kịch tính. Và tại giải U-23 Đông Nam Á 2023, các chiến binh U-23 Việt Nam cũng giành chiến thắng sau loạt luân lưu.

Lịch sử đối đầu cho thấy Việt Nam là đối thủ mà Indonesia luôn phải dè chừng, đặc biệt khi đội bóng áo đỏ luôn biết cách “ra đòn” ở những khoảnh khắc quan trọng nhất. Trận chung kết vào ngày 29-7 tại Gelora Bung Karno sẽ rất gay cấn giữa chủ nhà U-23 Indonesia khát khao lần đầu lên ngôi ngay trên sân nhà trong khi U-23 Việt Nam với tư cách đương kim vô địch lại có thừa sự lì lợm để biến thánh địa của đối thủ thành nơi viết tiếp trang sử huy hoàng.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/u-23-viet-nam-nhan-loi-thach-thuc-tu-chao-lua-bung-karno-post862474.html