U19 Nutifood thua ở bán kết giải Quốc gia

Chiều 4/4, U19 Nutifood với ngôi sao U23 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt trong đội hình đã thua ngược 1-3 trước U19 Hà Nội, qua đó chấp nhận danh hiệu đồng hạng 3.

 Chiều 4/4, trận cầu hấp dẫn nhất của giải U19 Quốc gia 2022 giữa 2 ứng viên vô địch là U19 Nutifood và U19 Hà Nội đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Đội thứ nhất đến từ lò đào tạo trẻ đang lên, được dẫn dắt bởi HLV danh tiếng Guillaume Graechen, đội còn lại đại diện cho thế lực đào tạo trẻ có truyền thống của CLB Hà Nội.

Chiều 4/4, trận cầu hấp dẫn nhất của giải U19 Quốc gia 2022 giữa 2 ứng viên vô địch là U19 Nutifood và U19 Hà Nội đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Đội thứ nhất đến từ lò đào tạo trẻ đang lên, được dẫn dắt bởi HLV danh tiếng Guillaume Graechen, đội còn lại đại diện cho thế lực đào tạo trẻ có truyền thống của CLB Hà Nội.

 Với sự trở lại của Nguyễn Quốc Việt (thứ 2 từ trái qua), tuyển thủ U23 Việt Nam vừa vô địch U23 Đông Nam Á 2022, U19 Nutifood chơi lấn lướt hơn hẳn ở hiệp một.

Với sự trở lại của Nguyễn Quốc Việt (thứ 2 từ trái qua), tuyển thủ U23 Việt Nam vừa vô địch U23 Đông Nam Á 2022, U19 Nutifood chơi lấn lướt hơn hẳn ở hiệp một.

 Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số trận đấu sau pha độc diễn táo bạo từ ngoài vùng cấm U19 Hà Nội.

Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số trận đấu sau pha độc diễn táo bạo từ ngoài vùng cấm U19 Hà Nội.

 Bàn thắng của Quốc Việt cũng là những gì U19 Nutifood làm được ở trận này, bởi sang hiệp 2, U19 Hà Nội vùng lên và giành lại quyền làm chủ trận đấu. Phan Lạc Dương gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền và chính anh ấn định thắng lợi 3-1 theo cách tương tự. Bàn còn lại được ghi do công của trung vệ Vũ Văn Sơn (số 56).

Bàn thắng của Quốc Việt cũng là những gì U19 Nutifood làm được ở trận này, bởi sang hiệp 2, U19 Hà Nội vùng lên và giành lại quyền làm chủ trận đấu. Phan Lạc Dương gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền và chính anh ấn định thắng lợi 3-1 theo cách tương tự. Bàn còn lại được ghi do công của trung vệ Vũ Văn Sơn (số 56).

 U19 Hà Nội càng chơi càng hay, họ sẵn sàng đe dọa U19 Nutifood khi phản công và tỏ ra lỳ lợm khi phòng thủ.

U19 Hà Nội càng chơi càng hay, họ sẵn sàng đe dọa U19 Nutifood khi phản công và tỏ ra lỳ lợm khi phòng thủ.

 Thậm chí, họ cũng không ngại đá rắn để bảo vệ thành quả.

Thậm chí, họ cũng không ngại đá rắn để bảo vệ thành quả.

 U19 Nutifood bất lực trong thời gian còn lại của trận đấu và chấp nhận thua ngược U19 Hà Nội 1-3.

U19 Nutifood bất lực trong thời gian còn lại của trận đấu và chấp nhận thua ngược U19 Hà Nội 1-3.

 HLV Guillaume Graechen tỏ ra thất vọng. Ông lặng lẽ rời sân, bỏ họp báo sau trận.

HLV Guillaume Graechen tỏ ra thất vọng. Ông lặng lẽ rời sân, bỏ họp báo sau trận.

 Nguyễn Thái Quốc Cường, em họ tiền đạo Nguyễn Công Phượng, ngồi thần người ở một góc sân trước khi có đồng đội đến an ủi mới chịu ra nhận huy chương đồng.

Nguyễn Thái Quốc Cường, em họ tiền đạo Nguyễn Công Phượng, ngồi thần người ở một góc sân trước khi có đồng đội đến an ủi mới chịu ra nhận huy chương đồng.

 Đó là tâm trạng chung của các cầu thủ U19 Nutifood, những chàng trai mới 17-18 tuổi.

Đó là tâm trạng chung của các cầu thủ U19 Nutifood, những chàng trai mới 17-18 tuổi.

 U19 Nutifood nhận danh hiệu đồng hạng 3 với SLNA, đội thất bại ở trận bán kết một trước U19 Viettel.

U19 Nutifood nhận danh hiệu đồng hạng 3 với SLNA, đội thất bại ở trận bán kết một trước U19 Viettel.

Ngọc Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/u19-nutifood-thua-o-ban-ket-giai-quoc-gia-post1307297.html