U19 Thái Lan vào chung kết Futsal Đông Nam Á sau màn ngược dòng nghẹt thở
Đánh bại Malaysia 8-7 trên chấm luân lưu sau khi hòa 4-4 trong giờ thi đấu chính thức, U19 Thái Lan sẽ đối đầu Indonesia để tranh ngôi vô địch khu vực tại Nonthaburi.
Trận bán kết Giải vô địch Futsal U19 Đông Nam Á 2025 đã khép lại với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Đội chủ nhà U19 Thái Lan đã vượt qua thử thách cực đại mang tên Malaysia để ghi tên mình vào trận chung kết, sau một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính kéo dài qua cả hai hiệp phụ và loạt sút luân lưu cân não.
Sức mạnh từ chiến thuật Power-play
Trận đấu bắt đầu đầy hứa hẹn cho người Thái khi Phakphum Thiamtee sớm mở tỷ số. Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp nơi hàng phòng ngự đã khiến đoàn quân của HLV Boonlert Charoenwong đánh mất thế trận, tạo điều kiện để Malaysia ghi liên tiếp ba bàn thắng. Trong tình thế bị dẫn 1-3, đội chủ nhà buộc phải sử dụng chiến thuật Power-play đầy rủi ro để tìm kiếm hy vọng.
Sự mạo hiểm đã mang lại thành quả. Những pha phối hợp đa dạng giúp Monnath Chan-Krajang và Phakphum Thiamtee lần lượt ghi bàn, đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 3-3 trong hiệp hai. Sự giằng co tiếp tục được đẩy cao trong hiệp phụ khi mỗi đội ghi thêm một bàn thắng, buộc hai bên phải phân định thắng thua trên chấm 6m.

U19 Thái Lan đã có chiến thắng đầy kịch tính trước Malaysia (Ảnh: FAT)
Ở loạt luân lưu, bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Thái Lan đã được phát huy đúng lúc. Với sự tập trung cao độ, đội chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc 8-7, chính thức biến Malaysia thành nhà cựu á quân và tiến thẳng vào trận cuối cùng của giải đấu.
Sự thừa nhận của HLV Boonlert Charoenwong
Phát biểu sau trận đấu, HLV Boonlert Charoenwong không giấu nổi sự xúc động. Ông thừa nhận các học trò đã có một ngày thi đấu không đúng phong độ nhưng bản lĩnh tinh thần là yếu tố giúp họ vượt qua nghịch cảnh. Nhà cầm quân này đặc biệt nhấn mạnh vai trò của khán giả tại nhà thi đấu.
“Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả người hâm mộ. Tiếng cổ vũ từ khán đài hôm nay thực sự đã tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ. Chính sức mạnh tinh thần đó giúp họ không bỏ cuộc, dù bị dẫn bàn. Tôi luôn tin tưởng rằng đội sẽ trở lại, vì chúng tôi đã tập luyện rất kỹ cho những tình huống áp lực như vậy”, ông Boonlert chia sẻ.

HLV Thái Lan (bên trái) chia sẻ sau trận đấu hấp dẫn (Ảnh: FAT)
Nhìn nhận khách quan về chuyên môn, vị thuyền trưởng người Thái thẳng thắn: “Thật lòng mà nói, hôm nay chúng tôi chơi dưới phong độ. Tuy nhiên, điều quan trọng là các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng và chứng minh bản lĩnh của mình. Tôi tự hào về họ.”
Thách thức mang tên Indonesia tại chung kết
Đối thủ cuối cùng của Thái Lan trên con đường chinh phục ngôi vương là Indonesia, đội bóng đang có phong độ rất cao tại giải năm nay. Đây được xem là trận chung kết trong mơ của Futsal trẻ khu vực, khi cả hai đều sở hữu lối chơi hiện đại và quyết liệt.

Nhận định về đối thủ, HLV Boonlert nhấn mạnh: “Trận chung kết sẽ vô cùng khó khăn, Indonesia là đội rất mạnh. Chúng tôi phải khơi dậy lại phong độ tốt nhất, tập trung cao độ và tin tưởng vào lối chơi của mình. Nếu làm được điều đó, Thái Lan hoàn toàn có thể đăng quang.”
Trận chung kết Futsal U19 Đông Nam Á 2025 giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 29/12 tại Nonthaburi. Với ưu thế sân nhà và tinh thần đang lên cao sau trận bán kết quả cảm, người hâm mộ Thái Lan đang kỳ vọng vào một chức vô địch thuyết phục của các cầu thủ trẻ.














