U22 Indonesia bị loại: 'Giá mà Việt Nam thắng Malaysia 3-0'

Dù thắng Myanmar 3-1, U22 Indonesia vẫn dừng bước tại SEA Games 33 do kém chỉ số phụ. Chuyên gia nước này tiếc nuối, cho rằng tấm vé bán kết đã tuột mất vì Việt Nam không thắng Malaysia đủ đậm.

Nỗi đau chỉ cách một bàn thắng

Bóng đá Indonesia đang trải qua nỗi thất vọng to lớn khi U22 Indonesia chính thức bị loại từ vòng bảng SEA Games 33. Dù đã nỗ lực giành chiến thắng 3-1 trước Myanmar trong trận đấu cuối cùng của bảng C, thầy trò HLV Indra Sjafri vẫn phải ngậm ngùi chia tay giải đấu, nhường tấm vé đi tiếp cho U22 Malaysia do kém hơn về chỉ số bàn thắng.

Trớ trêu thay, cánh cửa vào bán kết của Indonesia lại không được định đoạt trên sân của họ, mà phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia trước đó. Chính kịch bản này đã để lại sự day dứt khôn nguôi cho giới chuyên môn và người hâm mộ xứ vạn đảo.

'Giá mà Việt Nam thắng đậm hơn'

Chia sẻ trên tờ Bola, bình luận viên bóng đá nổi tiếng Ronny Pangemanan không giấu được sự tiếc nuối. Ông thẳng thắn cho rằng bước ngoặt quyết định số phận của Indonesia nằm ở việc U22 Malaysia chỉ thua U22 Việt Nam với cách biệt không đủ lớn.

“Nếu Malaysia thua 0-3 trước Việt Nam, chúng tôi đã giành quyền đi tiếp. Thật đáng tiếc,” ông Pangemanan chua chát nói. “Trận cuối vòng bảng chúng tôi thắng 3-1, cân bằng hiệu số với Malaysia. Thế nhưng họ đã đi tiếp vì ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng.”

Chuyên gia Indonesia tiếc nuối vì trận thắng "không đủ đậm" của U22 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Chuyên gia Indonesia tiếc nuối vì trận thắng "không đủ đậm" của U22 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Tự trách mình trước tiên

Bên cạnh việc nhìn vào kết quả của đối thủ, ông Pangemanan cũng chỉ ra những yếu kém nội tại khiến U22 Indonesia phải trả giá đắt. Ông thừa nhận đội nhà đã chơi một trận đấu chậm chạp, thiếu nhiệt huyết và chỉ thực sự bùng nổ ở những phút bù giờ cuối trận.

“Hai bàn thắng cuối cùng của chúng tôi đều đến sau phút 90. Nếu chúng tôi ghi bàn sớm hơn, mục tiêu thắng 4-1 đã nằm trong tầm tay,” ông phân tích. Việc để Myanmar có bàn thắng vươn lên dẫn trước cũng là một sai lầm chí mạng, khiến các cầu thủ trẻ Garuda rơi vào thế bị động và áp lực tâm lý nặng nề.

U22 Indonesia cách tấm vé bán kết đúng 1 bàn thắng nữa. (Ảnh: PSSI)

U22 Indonesia cách tấm vé bán kết đúng 1 bàn thắng nữa. (Ảnh: PSSI)

Quyết định tung tiền đạo nhập tịch Jens Raven vào sân được xem là điểm sáng hiếm hoi khi anh lập một cú đúp. Tuy nhiên, nỗ lực muộn màng này là không đủ. “Nếu Raven vào sân sớm hơn, cục diện có thể đã rất khác,” ông Pangemanan tiếc nuối. Những nỗ lực cuối cùng không thể sửa chữa cho những sai lầm đã mắc phải trong cả trận đấu và cả giải đấu.

Raven (số 21 áo đỏ) lập cú đúp nhưng không thể giúp U22 Indonesia vào bán kết. (Ảnh: Bola)

Raven (số 21 áo đỏ) lập cú đúp nhưng không thể giúp U22 Indonesia vào bán kết. (Ảnh: Bola)

Cuối cùng, việc U22 Indonesia phải dừng cuộc chơi là tổng hòa của hai yếu tố: sự phụ thuộc vào một kết quả có lợi từ đối thủ và màn trình diễn chưa đủ thuyết phục của chính mình. Khi không thể tự quyết định số phận, mọi sai sót đều trở nên đắt giá và cánh cửa bán kết SEA Games 33 đã khép lại trong sự tiếc nuối vô bờ.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/u22-indonesia-bi-loai-gia-ma-viet-nam-thang-malaysia-3-0-410352.html