U22 Việt Nam 0-0 Philippines: Thanh Nhàn phung phí cơ hội

Lúc 15h30 ngày 15/12, U22 Việt Nam chạm trán Philippines ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

U22 Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm có cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ sau quả tạt điểm rơi của Phi Hoàng ở phút thứ 5. Dù vậy, Văn Khang lạị không thể tận dụng để mang về bàn mở tỷ số.

Ngay lập tức, U22 Philippines đáp trả bằng một đợt tấn công nguy hiểm. Sandro Reyes, cầu thủ từng ăn tập ở lò La Masia, chạy chỗ tốt nhưng lại dứt điểm hụt.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Philippines. Ảnh: Minh Chiến.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Philippines. Ảnh: Minh Chiến.

Nửa hiệp một trôi qua, U22 Philippines đang chơi phòng ngự đầy chắc chắn. Trước những pha vào bóng rát của đối phương, Đình Bắc đã nổi nóng và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính.

Phút 34, hàng thủ Việt Nam chao đảo sau một pha ném biên mạnh của U22 Philippines. Một hậu vệ áo đỏ đã chơi tập trung để ngăn chặn nỗ lực không chiến của hàng công đối phương.

U22 Việt Nam chưa thể tìm ra khoảng trống trước khung thành đối thủ. Ảnh: Duy Hiệu.

U22 Việt Nam chưa thể tìm ra khoảng trống trước khung thành đối thủ. Ảnh: Duy Hiệu.

Phút 40, Lê Viktor nỗ lực ngả người dứt điểm sau đường chuyền từ đáy biên của Văn Khang. Tuy nhiên, bóng lại đi quá cao so với khung thành U22 Philippines. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn chưa có lần dứt điểm nào trúng đích từ đầu trận.

Hiệp một khép lại với cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận của U22 Việt Nam. Phút 45+2, Văn Khang xử lý bình tĩnh rồi tung cú sút căng bằng chân trái nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí thủ môn Philippines chọn sẵn.

15 phút đầu của hiệp hai diễn ra với sự bế tắc của U22 Việt Nam. Ở bên kia chiến tuyến, Philippines vẫn kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công. Phút 62, Thanh Nhàn phải phạm lỗi chiến thuật, từ đó nhận thẻ vàng để ngăn đối thủ lên bóng.

Đến phút 68, U22 Việt Nam mới lại tiếp cận được khung thành đối thủ. Từ quả tạt của Phi Hoàng, Thanh Nhàn bay người đánh đầu nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. 10 phút sau, Phi Hoàng tiếp tục gây sóng gió cho hàng thủ áo xanh với một nỗ lực đột phá và căng ngang đầy khó chịu. Xuân Bắc đã dứt điểm trúng đích nhưng vẫn chưa đủ khó để hạ thủ môn Nicholas.

Cả U22 Việt Nam và Philippines đều toàn thắng ở vòng bảng. Tuy nhiên, hành trình của Philippines có chút ấn tượng hơn khi họ không để thủng lưới, thậm chí còn đánh bại cả đương kim vô địch Indonesia. Sự tiến bộ của đội tuyển này đến từ các cầu thủ nhập tịch cùng cách tiếp cận trận đấu thực dụng hơn trước.

Người hâm mộ Việt Nam làm nóng không khí trước thềm bán kết. Ảnh: Duy Hiệu.

Người hâm mộ Việt Nam làm nóng không khí trước thềm bán kết. Ảnh: Duy Hiệu.

Nhờ dàn sao có thể hình cao lớn, Philippines đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống tranh chấp tay đôi và không chiến. Ngoài ra, bài ném biên mạnh cũng là một trong những vũ khí lợi hại của thầy trò HLV Garrath McPherson. Lối đá phòng ngự phản công đầy hiệu quả của đối thủ sẽ khiến ban huấn luyện tuyển U22 Việt Nam phải đặc biệt lưu tâm.

Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam được đánh giá cao về tốc độ, kỹ thuật và khả năng phối hợp ở cả trung lộ lẫn hai biên. Kinh nghiệm ở các giải đấu lớn cũng là điều Đình Bắc cùng đồng đội vượt trội so với đối phương.

Về lực lượng, HLV Kim Sang-sik sẽ có trong tay đội hình tốt nhất, đi kèm với đó là lợi thế thể lực nhờ có hơn đối thủ một ngày.

 Đội hình ra sân của U22 Việt Nam gặp U22 Philippines ở bán kết SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam gặp U22 Philippines ở bán kết SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/u22-viet-nam-0-0-philippines-thanh-nhan-phung-phi-co-hoi-post1611623.html