U22 Việt Nam hạ Thái Lan 3-2, giành Vàng SEA Games 33
Thắng ngược 3-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn, U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan tại Rajamangala để giành HCV SEA Games 33 nhờ sự thay đổi tâm lý từ HLV Kim Sang-sik.
Tối 18/12/2025, sân vận động Rajamangala tại Bangkok đã trở thành sân khấu cho một trong những màn lội ngược dòng kịch tính nhất lịch sử bóng đá nam SEA Games. U22 Việt Nam, dưới sự lèo lái của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đã biến nỗi thất vọng trong hiệp một thành niềm vinh quang rực rỡ khi đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan với tỷ số 3-2.
Bước ngoặt từ phòng thay đồ
Hiệp thi đấu đầu tiên chứng kiến một U22 Việt Nam rời rạc, đối mặt với sức ép khủng khiếp từ khán đài và hai bàn thua chóng vánh. Tuy nhiên, thay vì những bài chỉ trích gay gắt, HLV Kim Sang-sik đã lựa chọn phương pháp tiếp cận tâm lý hiện đại để giải tỏa gánh nặng cho các học trò trong giờ nghỉ giải lao.

Thanh Nhàn tiết lộ những gì huấn luyện viên Kim Sang-sik nói sau hiệp một.
Tiền đạo Thanh Nhàn, người sau đó trở thành người hùng của trận đấu, chia sẻ về khoảnh khắc thay đổi cục diện: "Giữa hiệp thầy có động viên anh em là cứ cố gắng chơi đi, thua hay không thì không sao, đẩy lên chơi tiếp, tiếp tục tinh thần anh em cố gắng lên". Lời khẳng định "thua không sao" từ vị chiến lược gia người Hàn Quốc dường như đã gỡ bỏ xiềng xích tâm lý, cho phép các cầu thủ thi đấu thanh thoát hơn trong hiệp hai.
Màn lội ngược dòng nghẹt thở
Sự tự tin trở lại giúp U22 Việt Nam làm chủ thế trận. Những đợt hãm thành liên tiếp đã cụ thể hóa thành bàn thắng rút ngắn tỷ số rồi gỡ hòa. Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút thứ 45+51 (phút 96 của trận đấu). Sau cú dứt điểm uy lực của Văn Thuận bị thủ môn Thái Lan cản phá, chính Thanh Nhàn đã băng vào đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.
Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của tiền đạo này khi vào sân từ băng ghế dự bị, minh chứng cho khả năng đọc trận đấu và thay người chiến thuật sắc sảo của HLV Kim Sang-sik. Chiến thắng ngay trên đất Thái không chỉ mang về tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 mà còn khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam, khép lại một năm 2025 thành công rực rỡ của chiến lược gia người Hàn Quốc.














