U22 Việt Nam ngược dòng hạ Thái Lan, giành HCV SEA Games 33
Đánh bại Thái Lan 3-2 sau 120 phút nghẹt thở tại Rajamangala, U22 Việt Nam chính thức giành HCV SEA Games 33, hoàn tất cú đúp danh hiệu ngay tại sào huyệt của đối thủ.
Tối 18/12, trận chung kết SEA Games 33 đã chứng kiến một trong những màn lội ngược dòng kịch tính nhất lịch sử giải đấu. U22 Việt Nam vượt qua sức ép nghìn cân tại sân vận động Rajamangala để đánh bại đội chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-2, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng quý giá.

Bóng đá Việt Nam lại ăn mừng chiến thắng trên sân Rajamangala
Phá bỏ lời nguyền Rajamangala
Trong quá khứ, sân vận động Rajamangala với sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi luôn là nỗi ám ảnh với bất kỳ đội khách nào tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, năm 2025 đã đánh dấu sự thay đổi cục diện hoàn toàn. Chỉ trong một năm dương lịch, các cấp độ đội tuyển Việt Nam đã hai lần đăng quang ngay tại sào huyệt của người Thái: chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển quốc gia và giờ là tấm HCV SEA Games 33 của lứa U22.
Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chứng minh bản lĩnh thép khi biến áp lực từ các khán đài rực lửa thành động lực thi đấu. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu mà còn xóa tan định kiến về tâm lý e dè mỗi khi phải làm khách trước "Voi chiến".
Bản lĩnh trong nghịch cảnh
Trận chung kết khởi đầu đầy khó khăn cho U22 Việt Nam khi đội chủ nhà Thái Lan vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một bằng những pha dứt điểm đẳng cấp. Đứng trước bờ vực thất bại, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã thể hiện tinh thần không bỏ cuộc trong hiệp hai.
Những điều chỉnh chiến thuật hợp lý giúp U22 Việt Nam giành lại thế trận, liên tiếp ghi hai bàn gỡ hòa 2-2 để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây, Thanh Nhàn đã tỏa sáng với "bàn thắng vàng", ấn định thắng lợi 3-2 trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả Thái Lan. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngay sau đó đã nhận định đây là một trong những màn lội ngược dòng ấn tượng nhất lịch sử bóng đá khu vực.

Ông Kim tiếp tục chinh phục thánh địa của người Thái
Lời khẳng định của nhà vua Đông Nam Á
Chia sẻ sau khoảnh khắc đăng quang, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không giấu được sự tự hào: "Vô địch ngay trên đất Thái là cảm giác tuyệt vời nhất. Chúng ta đã đăng quang tại Indonesia và giờ là hạ gục người Thái tại sân nhà của họ. U22 Việt Nam chính là nhà vua của Đông Nam Á".
Thống kê cho thấy bóng đá Việt Nam đang duy trì sự thống trị tuyệt đối tại các giải đấu trẻ khu vực. Với sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, Rajamangala từ một nơi "đi dễ khó về" đã trở thành mảnh đất ghi dấu những cột mốc huy hoàng mới. Chức vô địch SEA Games 33 là lời khẳng định đanh thép về vị thế số một của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.














