U23 Indonesia gặp U23 Thái Lan, xin đừng nóng quá!
Những cuộc chạm trán giữa bóng đá Thái Lan và Indonesia luôn 'nóng' hơn thường lệ, đôi khi còn vượt qua khỏi khuôn khổ của một môn thể thao.
Vào 20 giờ đêm nay (25/7), trên sân Gelora Bung Karno, 2 đội tuyển U23 Indonesia và U23 Thái Lan sẽ gặp nhau trong trận bán kết 2 Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Một lần nữa, đây là sẽ trận cầu tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều người.
Hẳn nhiều người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á còn nhớ trận chung kết SEA Games 2023 giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia ở Phnom Penh (Campuchia).
Khi ấy, đội bóng trẻ xứ vạn đảo đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 5-2 sau 120 phút “nóng như lửa” ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Mọi thứ bắt đầu khi U23 Thái Lan ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở những phút bù giờ, dẫn đến một loạt hành vi khiêu khích.
Thế là, cầu thủ hai đội “lao vào nhau” với những hành động phi thể thao. Ngay cả ban huấn luyện và một số thành viên trong đoàn ở cả 2 phía cũng không đứng ngoài cuộc. Hàng loạt thẻ đỏ được trọng tài rút ra nhưng cũng không thể xoa dịu những cái đầu nóng. Vì thế, dù lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games, nhưng hình ảnh hỗn chiến đã “lu mờ” thành quả của đội tuyển U23 Indonesia.

U23 Indonesia là một ứng cử viên cho chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: Bongdaplus.vn
Đêm nay, bóng đá Indonesia và Thái Lan lại đứng 2 bên chiến tuyến và mọi người vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra.
Tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, U23 Indonesia với tư cách đội chủ nhà đã thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng bảng. Các học trò của huấn luyện viên Captain đã hủy diệt Brunei với tỷ số 8-0, vượt qua Philippines 1-0 và hòa Malaysia 0-0.
Trong khi đó, U23 Thái Lan khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 4-0 trước Timor Leste, nhưng bất ngờ bị Myanmar cầm hòa 0-0. Trong khi giới chuyên môn cho rằng Thái Lan cố tình đá dưới sức trong trận hòa Myanmar không bàn thắng ở vòng bảng để có thể tránh Indonesia, thì huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã “hâm nóng” bầu không khí trước trận bán kết.
Vị huấn luyện viên của U23 Thái Lan khẳng định đội bóng của mình luôn muốn chạm trán chủ nhà Indonesia càng sớm càng tốt để khẳng định vị thế của mình tại giải lần này.
Sức nóng của trận đấu có thể mường tượng được khi sân Gelora Bung Karno luôn được ví như “chảo lửa”, với sức chứa 8 vạn khán giả luôn được cổ vũ cuồng nhiệt bởi cổ động viên nhà luôn khiến đối thủ “lóng ngóng”, nếu không đủ bản lĩnh và sự tự tin.
Còn với huấn luyện viên Thawatchai, chính bầu không khí sôi động, cuồng nhiệt của hàng vạn cổ động viên Indonesia sẽ là chất xúc tác cho cầu thủ Thái Lan thể hiện khát khao thi đấu.
Rõ ràng sự cuồng nhiệt trên khán đài là điều cần có trong bóng đá để các cầu thủ thi đấu hưng phấn, thăng hoa hơn. Nhưng đừng để “sức nóng” lan vào các cầu thủ trên sân và cả ngoài băng ghế huấn luyện. Bóng đá không nên là nơi để thể hiện nóng nảy thái quá, thậm chí là thù hằn, mà sân cỏ phải là nơi để thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, là nơi mang lại những cảm xúc đẹp, dù ở đó đội nhà có giành thắng lợi hay thua trận.
Vì thế, nhiều người sẽ chờ xem lần này U23 Thái Lan và U23 Indonesia thể hiện ra sao?
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/u23-indonesia-gap-u23-thai-lan-xin-dung-nong-qua-54968.htm