U23 Việt Nam: Không hay, liệu có may?
3 trận toàn thắng ở vòng bảng để độc chiếm ngôi đầu bảng A, U23 Việt Nam đã xua tan mọi ý nghĩ ban đầu của nhiều người về những chiến thắng trước đó là nhờ may mắn.

U23 Việt Nam là tập thể chất lượng, sẵn sàng tạo nên kỳ tích. Ảnh: VFF
Xuyên suốt 3 trận, xét về thống kê số lần dứt điểm cầu môn và cả tỷ lệ cầm bóng, thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đều không nhỉnh hơn đối phương. Ngay ở 2 trận đầu gặp Jordan và Kyrgyzstan, U23 Việt Nam cũng đều được hưởng 2 quả phạt đền để kết thúc bằng 2 thắng lợi.
Đến trận đấu cuối gặp chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, đội bóng được nhận định là ứng cử viên của chức vô địch, nếu nhìn vào thông số thống kê toàn trận cũng hoàn toàn nghiêng hẳn về phía đội thua. Cụ thể, trong khi đoàn quân của ông Luigi Biagio có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới gần 63% và tung ra đến 24 cú sút về phía cầu môn Trung Kiên thì các học trò ông Kim Sang-sik chỉ có đúng 4 cú dứt điểm.
Tuy nhiên, ngay sau trận cuối vòng bảng hạ U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0, những số liệu chuyên môn qua 3 trận mà U23 Việt Nam đá giờ đây chỉ còn là con số tham khảo. Bởi dù cầm bóng ít hơn và nhường thế trận cho đối phương nhưng Đình Bắc và các đồng đội biết lúc nào cần tung ra những pha phản đòn sắc lẹm để hạ đối thủ. Bên cạnh đó, "chìa khóa" để mở trận đấu của U23 Việt Nam còn là những tình huống tận dụng triệt để các pha bóng cố định để ghi bàn… Tất cả điều đó đã được HLV Kim Sang-sik tính toán, mài giũa kỹ càng cho các học trò và trở thành bản sắc cho lối chơi của đội bóng.

Toàn thắng 3 trận vòng bảng, U23 Việt Nam đã làm hài lòng những người khó tính nhất. Ảnh: VFF
Dĩ nhiên, không bàn cãi việc vượt qua vòng bảng với 3 chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam là không có thần may mắn đồng hành, thế nhưng may mắn sẽ không đến mãi như 1 lập trình nếu thực lực của chúng ta không đủ để tạo ra cơ hội hòng chờ thần may mắn gõ cửa. Những chiến thắng liên tục của thầy trò HLV Kim Sang-sik hiển nhiên được kết tinh từ năng lực, từ sự “già rơ” của lứa cầu thủ đã sát cánh cùng nhau chinh chiến qua nhiều giải đấu, đồng thời còn là tinh thần chiến đấu hết mình vì lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo của mỗi “chiến binh”!
Với nhiều người khó tính và ngay cả 2 nền bóng đá luôn “để ý” bóng đá Việt Nam là Thái Lan, Indonesia, qua 2 trận đầu tiên của vòng bảng họ vẫn chưa hoàn toàn “tâm phục, khẩu phục” năng lực của U23 Việt Nam thì sau trận thắng chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, những nghi ngờ này đã bị xua tan. Ngay Siam Sport, tờ báo thể thao lớn nhất Thái Lan cũng phải thừa nhận: Đây là kết quả phản ánh đúng bản lĩnh, sự lì lợm và đẳng cấp của thầy trò HLV Kim Sang-sik, chứ không đơn thuần là chiến thắng mang yếu tố may mắn. Còn nhiều người hâm mộ bóng đá Indonesia cũng đưa ra lời khẳng định trên các diễn đàn bóng đá khi cho rằng: Bóng đá Việt Nam đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với phần còn lại trong khu vực…!
Đến lúc này, sau khi có hành trình vượt qua vòng bảng hết sức ấn tượng với 9 điểm tuyệt đối qua 3 trận thắng, phải khẳng định rằng lứa Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Hiểu Minh, Lý Đức… thực sự có năng lực để có thể tái lập lại kỳ tích Thường Châu 2018. Do vậy, hành trình còn lại dù có gặp bất cứ đối thủ nào, chắc chắn họ phải nhìn U23 Việt Nam với cặp mắt kiêng dè, tôn trọng hơn qua thực lực vốn có chứ không còn là đội bóng chỉ biết ăn may!












