U23 Việt Nam: Thắng nhưng còn nhiều nỗi lo
Màn trình diễn của U23 Việt Nam trong trận đấu tối 22/7 chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm. HLV Kim Sang Sik và các đồng sự còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đi tới cái đích cuối cùng tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á.
Chiến thắng 3-0 trước U23 Lào giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik vươn lên đứng đầu bảng. Dẫu vậy màn trình diễn của U23 Việt Nam ở trận ra quân vẫn khó có thể coi là hoàn hảo. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn bộc lộ một số điểm hạn chế, đặc biệt là ở khâu phối hợp nhóm và những tình huống xử lý thiếu chuẩn xác.

U23 Việt Nam (áo đỏ) có chiến thắng thứ 2 tại giải nhưng bộc lộ nhiều điều cần phải hoàn thiện. Ảnh: CTV.
Trong trận đấu thứ 2 tại bảng B, U23 Việt Nam không còn áp lực tâm lý buộc phải thắng khi chỉ cần một kết quả hòa là đủ để giữ ngôi nhất bảng và đi tiếp. Nhưng đoàn quân áo đỏ bất ngờ bị U23 Campuchia áp đảo trong những phút đầu trận. May cho U23 Việt Nam khi đội bạn không thể tận dụng được tốt những tình huống được tạo ra.
Sau những phút đầu có phần bị bất ngờ, U23 Việt Nam dần lấy lại thế trận. Sở hữu lực lượng đồng đều và có trình độ nhỉnh hơn đội bạn, U23 Việt Nam liên tục gây áp lực lên khung thành U23 Campuchia tuy nhiên, một lần nữa tại giải này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik gặp khó khăn trước một hàng thủ thi đấu kỷ luật và tập trung.
Đến phút 20 mảnh lưới của U23 Campuchia mới rung lên sau cú đánh đầu của Phạm Lý Đức dẫu vậy trọng tài từ chối công nhận bàn thắng trên cho đội bóng áo đỏ do lỗi việt vị. Phải chờ 15 phút sau đó, bàn mở tỷ số mới đến với U23 Việt Nam. Kịch bản quen thuộc khi đó là một tình huống cố định, Khuất Văn Khang treo bóng vào vòng cấm, Lý Đức một lần nữa chớp cơ hội hàng thủ U23 Campuchia bị xáo trộn để tung ra cú đánh đầu tung lưới đội bóng áo xanh.
Những tưởng bàn mở tỷ số sẽ giúp U23 Việt Nam thi đấu thanh thoát hơn, nhưng diễn biến trên sân lại một lần nữa khiến nhiều người bất ngờ. Đoàn quân áo đỏ nắm thế chủ động, tung ra nhiều đợt vây hãm khung thành đối thủ song những pha dứt điểm của họ thì lại không đem về thành quả tương xứng. Ngoài tài năng của thủ thành U23 Campuchia, thì các chân sút của U23 Việt Nam cũng chưa tạo ra được nhiều tình huống dứt điểm có tính “sát thương cao”. Pha bỏ lỡ của Quốc Việt ở phút 76 với cú sút trong thế không ai kèm từ rìa vòng cấm là minh chứng cho điều này.

Đoàn quân áo đỏ cần cải thiện nếu muốn đi tới trận đấu cuối cùng tại giải này. Ảnh: CTV.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 từ pha đánh đầu của cầu thủ vào thay người Đình Bắc có thể coi là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công của U23 Việt Nam ở trận này. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Bóng đá Công an Hà Nội cho thấy khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ rất nhanh để dứt điểm tung lưới U23 Campuchia.
Khả năng tận dụng cơ hội và dứt điểm sẽ là điều cần phải cải thiện với U23 Việt Nam trong bối cảnh đối thủ tại vòng sau của đoàn quân HLV Kim Sang Sik là U23 Philippines một đội bóng mạnh hơn rất nhiều so với U23 Lào và U23 Campuchia. Cần biết rằng, U23 Philippines đã tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất tại giải khi đánh bại U23 Malaysia ở vòng bảng.
Một trong những tồn tại khác của đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã bộc lộ trong trận đấu với U23 Campuchia chính là sự tập trung. Một thoáng sơ hở trong hiệp hai khiến U23 Việt Nam phải nhận bàn thua đầu tiên tại giải lần này. Sai lầm đó sẽ không được phép tái diễn trong các vòng đấu sau khi U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với những đội bóng có khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn nhiều so với U23 Campuchia.
Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã đoạt vé vào bán kết nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện nếu U23 Việt Nam muốn bảo vệ thành công ngôi vương khu vực. Hãy chờ xem HLV Kim Sang Sik sẽ làm gì trong những ngày tới !
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/u23-viet-nam-thang-nhung-con-nhieu-noi-lo-i775654/