U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc, nhưng thắng trong lòng người hâm mộ
U23 Việt Nam thất bại trước U23 Trung Quốc và không thể vào chung kết, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thắng cả giải đấu và thắng trong lòng người hâm mộ.
Không có kỳ tích như Thường Châu
Trước trận bán kết với U23 Trung Quốc, giới chuyên môn và truyền thông nhắc nhiều tới kỳ tích Thường Châu năm 2018 của thầy trò HLV Park Hang Seo. Tất cả đều kỳ vọng, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tái hiện được thành tích vào chơi trận chung kết và xa hơn là lên ngôi vô địch trên đất Saudi Arabia.
Tuy nhiên, kịch bản trong mơ đó đã không có thật và nó bị chặn đứng bởi U23 Trung Quốc. Trong trận bán kết, U23 Trung Quốc đã cho cả châu Á thấy họ vào bán kết không phải là may mắn mà bằng thực lực.
HLV Puche đã biến U23 Trung Quốc trở thành đội bóng lì lợm, bản lĩnh. Với thể hình vượt trội và nền tảng thể chất ấn tượng, U23 Trung Quốc luôn chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi.

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).
Lối chơi giàu thể lực và pressing tầm cao của đội bóng này khiến U23 Việt Nam bị cóng. Đại diện Đông Nam Á không thể phối hợp nhóm, đan bóng như những trận đấu trước đó. Những pha chuyển trạng thái của U23 Việt Nam dễ dàng bị bắt bài.
HLV Puche nghiên cứu rất kỹ U23 Việt Nam nên bố trí nhân sự chia cắt tốt giữa các tuyến của đối thủ. Mặt khác, nhờ chiều cao vượt trội, U23 Trung Quốc đã học bài của U23 UAE đó là liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm địa để tìm kiếm bàn thắng và đã thành công.
Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik thừa nhận vỡ kế hoạch khi Hiểu Minh dính chấn thương. Tuy nhiên, ngay cả thời điểm trung vệ của PVF CAND có mặt trên sân, U23 Việt Nam vẫn lúng túng trong việc chống bóng bổng.
Việc phải căng sức suốt vòng bảng và tứ kết khiến thể lực của U23 Việt Nam bị bào mòn nghiêm trọng. Bước vào bán kết, các học trò của HLV Kim Sang Sik không còn duy trì được sự sung mãn và dần vỡ trận trong hiệp hai. Nếu không có những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Trung Kiên, tỷ số có thể còn nghiệt ngã hơn.
U23 Việt Nam thắng trong lòng người hâm mộ
Sau thất bại trước U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang Sik đã gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên và người hâm mộ bóng đá Việt Nam, ông cho biết: “Tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cả những khán giả có mặt trên sân lẫn theo dõi qua truyền hình, vì chúng tôi không thể giành chiến thắng. Tôi cảm ơn các cầu thủ vì họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng”.
U23 Việt Nam thua trận, người chịu trách nhiệm là ban huấn luyện là huấn luyện viên. Nhưng tập thể này không có lỗi. Bởi những “Những ngôi sao vàng” đã chơi bằng tất cả khả năng, bản lĩnh và tinh thần của mình.

HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ và động viên học trò sau trận thua U23 Trung Quốc (Ảnh: VFF).
Nên nhớ rằng, U23 Việt Nam chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng ở U23 châu Á 2026, nhưng nhờ tài thao lược của HLV Kim Sang Sik và tinh thần chiến đấu tuyệt vời của các cầu thủ, chúng ta đã lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất châu lục.
Chiến tích này của U23 Việt Nam càng trở nên đáng khen hơn khi nhìn sang U23 Saudi Arabia, U23 Iran hay U23 Uzbekistan, những ứng viên vô địch, nhưng đã phải dừng bước trước đó. Đặc biệt, U23 Việt Nam chính là đội loại chủ nhà U23 Saudi Arabia từ vòng bảng.
Dù thất bại trước U23 Trung Quốc và có thể sẽ đối diện với một trận thua nữa khi đối đầu với U23 Hàn Quốc, nhưng U23 Việt Nam vẫn chiến thắng trong lòng người hâm mộ và hiên ngang ngẩng cao đầu rời giải.
Thất bại ở bán kết không phải là điểm dừng mà nó là bệ phóng để U23 Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung vươn mình để giành được những kết quả tốt hơn trong tương lai.














