U23 Việt Nam về nước trong vòng tay người hâm mộ

Tối 24/1, U23 Việt Nam đã chính thức trở về Hà Nội sau hành trình đầy cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026.

Nhóm đầu tiên của U23 Việt Nam gồm HLV Kim Sang Sik, các cộng sự và 18 cầu thủ đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 19h45, trong sự chào đón ấm áp của người hâm mộ. Dù trải qua chuyến bay dài và lịch trình dày đặc, gương mặt các cầu thủ vẫn ánh lên niềm vui, sự tự hào sau một giải đấu mà họ đã cống hiến tất cả.

Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã khởi hành từ Saudi Arabia vào lúc 1h40 sáng ngày 24/1 (giờ địa phương). Sau trận tranh hạng Ba kết thúc lúc 21h00 ngày 23/1 (giờ Saudi Arabia), U23 Việt Nam chỉ kịp hoàn tất các nghi thức nhận huy chương Đồng, trở về khách sạn cách sân 17 km, ăn vội bữa khuya rồi thu dọn hành lý để lên đường ra sân bay quốc tế Jeddah.

HLV Kim Sang Sik được người hâm mộ chào đón.

HLV Kim Sang Sik được người hâm mộ chào đón.

Đình Bắc được đông đảo người hâm mộ chào đón. Ảnh: CAHN FC

Đình Bắc được đông đảo người hâm mộ chào đón. Ảnh: CAHN FC

Minh Phúc, tác giả bàn thắng ở tứ kết được người hâm mộ vây quanh. Ảnh: CAHN FC

Minh Phúc, tác giả bàn thắng ở tứ kết được người hâm mộ vây quanh. Ảnh: CAHN FC

Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, khi HLV Kim Sang Sik tranh thủ chợp mắt, nhiều cầu thủ vẫn thức để ký tặng lên áo đấu của nhau, những kỷ vật giản dị nhưng chứa đựng cả một hành trình mồ hôi, nước mắt và niềm tin. Đến 1h15 sáng, 26 thành viên của đội di chuyển ra sân bay, bắt đầu chuyến hồi hương với điểm quá cảnh tại Qatar.

Chia sẻ tại sân bay, đội trưởng Khuất Văn Khang không giấu được niềm hạnh phúc khi cùng U23 Việt Nam giành huy chương Đồng châu Á. Cầu thủ có ba lần liên tiếp dự VCK U23 châu lục cho biết anh sẽ nghỉ ngơi ít ngày bên gia đình trước khi trở lại CLB Thể Công Viettel cho giai đoạn hai V.League 2025/26.

Trong khi đó, những chia sẻ rất đời thường của các cầu thủ trẻ khiến người hâm mộ không khỏi xúc động. Nguyễn Thái Sơn nói vui rằng việc đầu tiên khi về nhà là “ăn lẩu”. Nguyễn Đình Bắc và Viktor Lê thì chỉ mong được ngủ một giấc thật sâu, rồi thưởng thức bát phở Hà Nội sau quãng thời gian dài xa quê hương.

Thiếu tướng Lê Vân – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, Chủ tịch CLB PVF-CAND và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cùng cầu thủ Lý Đức, Hiểu Minh. Ảnh: PVF-CAND

Thiếu tướng Lê Vân – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, Chủ tịch CLB PVF-CAND và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cùng cầu thủ Lý Đức, Hiểu Minh. Ảnh: PVF-CAND

Thiếu tướng Lê Vân – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, Chủ tịch CLB PVF-CAND tặng hoa cho HLV Kim Sang Sik. Ảnh: PVF-CAND

Thiếu tướng Lê Vân – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, Chủ tịch CLB PVF-CAND tặng hoa cho HLV Kim Sang Sik. Ảnh: PVF-CAND

Nhóm thứ hai của U23 Việt Nam gồm 8 thành viên ban huấn luyện và 6 cầu thủ sẽ về nước vào sáng 25/1, khép lại hành trình trở về của toàn đội.

Tấm huy chương Đồng không chỉ là một thành tích, mà còn là minh chứng cho tinh thần Việt Nam, cho bản lĩnh, sự trưởng thành và niềm tin mà U23 Việt Nam đã để lại trên đấu trường châu lục. Hành trình ấy đã kết thúc, nhưng cảm xúc và niềm tự hào thì vẫn còn nguyên vẹn.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/u23-viet-nam-ve-nuoc-trong-vong-tay-nguoi-ham-mo-202601242136060559.html