U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Vững tin trước thời khắc lịch sử

Vượt qua U23 Trung Quốc ở trận bán kết lúc 22h30 đêm nay (20-1), U23 Việt Nam sẽ đặt chân vào trận chung kết U23 châu Á 2026 lịch sử.

Cùng với trận bán kết 1 giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 18h30 hôm nay, trận bán kết 2 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc là tâm điểm chú ý của người hâm mộ châu lục. Đây là cuộc chạm trán giữa hai trường phái đối lập, một bên giàu sức tấn công, linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu, bên kia đặt nền tảng vào sự kỷ luật và chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

U23 Việt Nam tự tin bước vào trận bán kết với U23 Trung Quốc sau khi toàn thắng 4 trận

U23 Trung Quốc bước vào bán kết với thành tích phòng thủ ấn tượng. Sau 4 trận, đội bóng của HLV Antonio Puche vẫn chưa một lần để thủng lưới. Hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, chơi kỷ luật và kiên nhẫn, biến họ trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu. Ở tứ kết, ngay cả U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn cũng bất lực trong 120 phút trước khung thành do thủ môn Li Hao trấn giữ, trước khi chấp nhận dừng bước trên chấm luân lưu.

Lối chơi thiên về phòng ngự của U23 Trung Quốc phản ánh sự tính toán thực dụng, biết mình biết người. Ngay cả khi đối đầu U23 Việt Nam, đại diện Đông Á nhiều khả năng vẫn trung thành với cách đá co cụm, bảo vệ khu vực trung lộ và hạn chế tối đa khoảng trống trước khung thành. Việc lựa chọn đối đầu trực diện, đôi công cởi mở là điều khó xảy ra, bởi họ hiểu rõ mức độ nguy hiểm của hàng công U23 Việt Nam.

Vấn đề then chốt nằm ở chỗ, hàng thủ U23 Trung Quốc có thể đứng vững trong bao lâu trước sức ép liên tục mà U23 Việt Nam tạo ra. Điều đó phụ thuộc rất lớn vào phong độ của thủ môn Li Hao, khả năng bọc lót của các hậu vệ cũng như mức độ chính xác trong từng pha tổ chức phòng ngự.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Trung Quốc góp mặt ở bán kết một kỳ U23 châu Á, và rõ ràng họ không muốn dừng lại. Tuy nhiên, giữa việc phòng ngự tốt và việc hóa giải được sức tấn công đa dạng của U23 Việt Nam là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

So với đối thủ, U23 Việt Nam nắm trong tay lợi thế không nhỏ khi có thêm một ngày nghỉ để hồi phục. Trong bối cảnh một trận bán kết luôn tiêu hao rất nhiều thể lực và đòi hỏi sự tập trung cao độ, yếu tố này có thể tạo ra khác biệt đáng kể. Ban huấn luyện do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đã theo dõi sát sao trận tứ kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan, từ đó chuẩn bị nhiều phương án chiến thuật cho cuộc đối đầu sắp tới.

So với lứa Thường Châu 2018, U23 Việt Nam năm nay sở hữu lối chơi linh hoạt và khó đoán. Từ vòng bảng đến tứ kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik liên tục thay đổi cách tiếp cận trận đấu, vận hành chiến thuật và nhân sự, khiến các đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc bắt bài. Bốn chiến thắng trước các đối thủ sừng sỏ là minh chứng cho năng lực cầm quân của ông Kim.

Trước trận bán kết, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ tận dụng tốc độ và khả năng khuấy đảo của các cầu thủ như Lê Phát hay Ngọc Mỹ để bào mòn hàng thủ đối phương, trước khi tung vào sân những quân bài quan trọng như Đình Bắc, Văn Thuận hay Thanh Nhàn nhằm tạo ra đột biến trong hiệp 2.

Đây được dự báo là một trận đấu đầy thử thách, nhưng với khát vọng vươn tới trận chung kết và tinh thần sẵn sàng chơi với hơn 100% sức lực, U23 Việt Nam bước vào cuộc so tài với niềm tin rõ ràng. Khi hành trình châu lục đã mở ra cánh cửa lịch sử, Đình Bắc cùng các đồng đội hiểu rằng chỉ còn một bước nữa là có thể chạm tay vào giấc mơ lớn.

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/u23-viet-nam-vs-u23-trung-quoc-vung-tin-truoc-thoi-khac-lich-su-post635912.antd