Ukraine phóng UAV tập kích nhiều khu vực của Nga trong đêm
Ukraine đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga, bao gồm các thành phố lớn như Moscow, St. Petersburg.
Đêm 16, rạng sáng ngày 17/7, Ukraine đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào nhiều khu vực phía tây Liên bang Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow.
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin tuyên bố, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ba máy bay không người lái khi chúng tiếp cận thủ đô trong khoảng thời gian từ 2 - 3h sáng (theo giờ địa phương). Ông lưu ý rằng, các nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, nhưng không đề cập đến thương vong và thiệt hại trong khu vực.

Trang Rosaviatsiya đưa tin, khoảng 5h sáng, sân bay Pulkovo ở St. Petersburg đã tạm ngừng hoạt động do ghi nhận hoạt động của máy bay không người lái trong khu vực. Việc tạm dừng đã làm gián đoạn ít nhất 10 chuyến bay.
Cùng ngày, hãng thông tấn Tass cho biết máy bay không người lái đã bị bắn hạ bằng hệ thống tác chiến điện tử ở phía đông St. Petersburg.
Trong khi đó, tại Belgorod, Thống đốc Vyacheslav Gladkov tuyên bố, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến một người thiệt mạng và bảy người khác bị thương.
Tại thành phố Voronezh, các kênh truyền thông Telegram của Nga đưa tin máy bay không người lái đã đâm vào một tòa nhà, khiến 3 người bị thương. Thống đốc Alexander Gusev tuyên bố ít nhất năm máy bay không người lái đã bị bắn hạ.
Hiện, Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.
Các vụ tập kích của Ukraine đã diễn ra khi Nga tăng cường quy mô các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine.
Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng hơn 1.800 máy bay không người lái tầm xa về phía Ukraine. Trong đó, ngày 9/7, Nga đã tiến hành cuộc tấn công kỷ lục với số UAV được phóng đi lên đến 728 chiếc.
Trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga tiếp tục gia tăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư, cảnh báo Nga sẽ có 50 ngày để đạt được một thỏa thuận hòa bình hoặc phải đối mặt với các mức thuế quan cứng rắn từ Washington.