Ủng hộ từ việc nhỏ nhất

Chiều 29-5, khi đang đứng đợi thang máy ở chung cư CT1B Văn Quán (phường Văn Quán, quận Hà Đông), chị Yến thấy chị Phương cầm một túm vải to tiến vào, tò mò hỏi:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Chị mua vải ở đâu mà trông ngon thế ạ?

Chị Phương nói:

- Mình mua ở trước cổng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đấy. Đây là vải Bắc Giang được các nhóm thiện nguyện thu gom mang ra bán giúp bà con đấy...

Nghe vậy, chị Yến băn khoăn:

- Em nghe nói...

Như hiểu được ý của chị Yến, chị Phương trấn an:

- Không phải như vậy đâu. Vải đã được phun khử khuẩn an toàn rồi, mọi người cứ yên tâm mua nhé. Lúc này nhiều tổ chức, cá nhân đã về tận nơi ủng hộ tiền bạc, hàng hóa, còn chúng ta hãy làm những việc nhỏ nhất như mua hộ họ túm vải nhé!

Nghe đến đây, chị Yến tươi cười:

- Vậy ạ. Lát nữa em cũng sẽ ra mua ủng hộ họ!

Hà Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/1001525/ung-ho-tu-viec-nho-nhat