Ứng viên tranh cử tổng thống Ecuador bị ám sát gây chấn động dư luận

Một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Ecuador, Fernando Villavicencio, đã bị ám sát tại một sự kiện vận động tranh cử hôm 9-8, Tổng thống Guillermo Lasso xác nhận trên mạng xã hội.

Villavicencio bị bắn chết tại một cuộc biểu tình chính trị ở một trường học ở phía bắc thủ đô Quito.

Ông bị bắn chết 10 ngày trước khi vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 20-8.

Văn phòng Tổng chưởng lý Ecuador cho biết tay súng bị tình nghi đã chết khi bị cảnh sát giam giữ sau cuộc đọ súng với nhân viên an ninh.

Một cuộc điều tra về vụ ám sát đã được tiến hành, văn phòng Tổng chưởng lý cho biết.

Khoảnh khắc Villavicencio bị bắn dường như đã được ghi lại trên video lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn phim cho thấy Villavicencio đang rời khỏi cuộc vận động tranh cử để đi về phía một chiếc xe được bao quanh bởi một số sĩ quan cảnh sát và đám đông người xem. Sau đó thì tiếng súng vang lên. Tổng thống Lasso cho biết ông "bị xúc phạm và bị sốc" trước cái chết của Villavicencio.

Bảy trong số tám ứng cử viên tổng thống, bao gồm cả Villavicencio, đang được cảnh sát bảo vệ, Bộ trưởng Nội vụ Ecuador Juan Zapata cho biết hồi đầu tuần.

Villavicencio là một nhà lập pháp trong Quốc hội của đất nước trước khi bị tổng thống Lasso giải tán vào tháng 5, dẫn đến các cuộc bầu cử sớm.

Lasso đã phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu luận tội về cáo buộc tham ô từ các nhà lập pháp đối lập trước khi ông nhậm chức, điều mà ông phủ nhận.

Ông Villavicencio - Ảnh: Reuters

Ông Villavicencio - Ảnh: Reuters

Vụ ám sát xảy ra khi Ecuador đang vật lộn với cuộc khủng hoảng an ninh đang xấu đi, trong đó chứng kiến sự leo thang chết người của bạo lực và tội phạm do buôn bán ma túy và cuộc chiến giữa các tổ chức tội phạm đối thủ.

Từng được biết đến với cái tên “isla de paz” – một hòn đảo của hòa bình – quốc gia vùng Andes trong những năm gần chứng kiến tỷ lệ giết người cao nhất trong khu vực.

Mặc dù Ecuador không có lịch sử sản xuất cocaine, cũng như thành phần chính của nó là coca, nhưng quốc gia này nằm giữa hai điểm nóng sản xuất ma túy lớn nhất thế giới: Peru và Colombia.

Theo các chuyên gia an ninh, Ecuador đã trở thành một phần không thể thiếu trong các tuyến đường buôn bán cocaine béo bở từ Nam Mỹ đến Bắc Mỹ và châu Âu.

Quốc gia này cũng mất quyền kiểm soát đối với các tù nhân, vốn thường do các băng nhóm tội phạm cai trị. Hàng trăm tù nhân đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn tàn bạo trong nhà tù giữa các băng đảng đối địch.

Vào tháng 7, thị trưởng thành phố cảng Manta, Agustin Intriago, bị bắn chết cùng với Ariana Chancay, một vận động viên trẻ mà ông đang nói chuyện trên phố.

Bạo lực và bất ổn kinh tế đang khiến ngày càng nhiều người Ecuador rời bỏ đất nước, với số liệu thống kê cho thấy hàng nghìn người đang tìm đường để di cư về phía bắc với hy vọng đến được Hoa Kỳ.

Tất cả các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống của đất nước đã cam kết kiềm chế bạo lực leo thang.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào tháng 5, ông Villavicencio đã đề cập đến bạo lực do buôn bán ma túy gây ra ở nước này khi nói rằng Ecuador đã trở thành một “nhà nước ma túy”.

Ông đề xuất khôi phục an ninh với lực lượng vũ trang và cảnh sát trên đường phố và lãnh đạo cuộc chiến chống lại cái mà ông gọi là “mafia chính trị”.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ung-vien-tranh-cu-tong-thong-ecuador-bi-am-sat-gay-chan-dong-du-luan_151018.html