Ươm mầm hy vọng cho người khuyết tật
Không còn thăm thẳm buồn, giờ đây, đôi mắt của nhiều người khuyết tật ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông đã lấp lánh niềm tin, hy vọng. Chính dự án 'Thúc đẩy tiếp cận đất ở và đất nông nghiệp cho các hộ gia đình người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số' đã làm nên sự đổi thay diệu kỳ này.

Dự án “Thúc đẩy tiếp cận đất ở và đất nông nghiệp cho các hộ gia đình người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số” mang lại niềm vui cho nhiều người khuyết tật - Ảnh: Q.H
Bao đời nay, đại ngàn miền Tây chở che người Vân Kiều, Pa Kô. Cuộc sống thanh bình nhưng lắm khó khăn, thử thách đã luyện rèn ý chí của người dân nơi đây. Bà con quan niệm, đói ăn, đói mặc không làm người ta chết. Cái khiến sự sống mất đi đó chính là thiếu niềm tin, hy vọng. Từ thực tế ấy, ai cũng thương những người không được khỏe mạnh, lành lặn. Tật nguyền khiến niềm tin, hy vọng trong họ không còn nguyên vẹn. Hiểu điều đó nên bà con miền sơn cước luôn mong muốn thắp lên niềm hy vọng dù chỉ là rất nhỏ cho người khuyết tật. Thế nhưng, việc tưởng chừng đơn giản ấy lại không dễ thực hiện.
Bên ly cà phê đậm hương vị núi rừng, anh Nguyễn Thanh Tùng, điều phối viên Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV) chia sẻ về chuyến lên vùng cao triển khai dự án “Thúc đẩy tiếp cận đất ở và đất nông nghiệp cho các hộ gia đình người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số” (dự án) hơn một năm trước. Bấy giờ, không chỉ người khuyết tật mà gần như tất cả bà con anh gặp đều vui mừng. Ai cũng biết, đây là một cơ hội tốt, giúp người khuyết tật và gia đình của họ nhân lên niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp. Điều đó khiến anh Tùng và những người đồng hành, phối hợp thực hiện dự án rất ấm lòng. Gắn bó với MCNV ngót nghét 18 năm, anh Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng sự đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bao giờ cũng vậy, trước mỗi hoạt động, các điều phối viên dự án như anh Tùng đều chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Vì thế, anh biết người khuyết tật trên địa bàn thiếu gì, cần gì. “Sau khi khảo sát, tính toán, chúng tôi đã xây dựng dự án mang nhiều ý nghĩa này. Điều đáng mừng là dự án đã được Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam hỗ trợ 100 nghìn euro để thực hiện”, anh Tùng chia sẻ.
Dự án do MCNV phối hợp với Ban Dân tộc và Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị triển khai ở hai huyện Hướng Hóa, Đakrông. Hoạt động trọng tâm của dự án là hỗ trợ san tạo mặt bằng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, dự án hướng đến hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận chính sách về hỗ trợ đất ở; nâng cao nhận thức của người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số về quyền sử dụng đất và các chính sách, dịch vụ, quy trình liên quan; nâng cao năng lực cho người làm công tác vận động chính sách hỗ trợ quyền sử dụng đất cho người khuyết tật…
Được khởi động từ tháng 7/2019, đến nay, dự án đã hỗ trợ san ủi đất cho 88 hộ dân ở các xã vùng khó của huyện Hướng Hóa và Đakrông. Cùng với đó, dự án cũng đã và đang trong quá trình hỗ trợ 40 gia đình người khuyết tật sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khuôn khổ dự án, mỗi hộ gia đình người khuyết tật được hỗ trợ từ 5 - 10 triệu đồng để san ủi đất. Các trường hợp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được hỗ trợ từ 3 - 5 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, hàng trăm gia đình người khuyết tật khác cũng hưởng lợi từ dự án nhờ được tiếp cận tốt hơn với thông tin, chính sách, dịch vụ về quyền sử dụng đất. Về phần mình, Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh được nâng cao năng lực trong việc hỗ trợ hội viên tiếp cận có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho người khuyết tật.
Tuy mới triển khai nhưng dự án đã mang niềm vui đến với nhiều người khuyết tật và thân nhân. Trước đây, một bộ phận không nhỏ người dân ở vùng cao chưa hiểu được tầm quan trọng của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số người sợ mất thời gian, công sức, tiền bạc nên… lãng quên thứ giấy tờ quan trọng này. Mặt khác, do hoàn cảnh khó khăn, nhiều bà con vùng cao, đặc biệt là người khuyết tật không có điều kiện khai hoang, san ủi, “làm giàu” cho đất. Thực tế trên khiến cuộc sống phần lớn người khuyết tật quẩn quanh trong đói nghèo, lạc hậu. Nhờ dự án này, khó khăn, vướng mắc của bà con đã được tháo gỡ. Anh Hồ Văn Nghiên ở xã Húc Nghì, huyện Đakrông cho biết: “Gia đình em được xã cấp một mảnh đất sản xuất đã lâu. Thế nhưng, vì đất cằn cỗi, nằm ở khu vực đồi dốc nên cây cối cứ trồng xuống vài bữa là chết. Nhờ được dự án hỗ trợ san tạo, mảnh đất của vợ chồng em đã bằng phẳng, tơi xốp hơn. Vợ chồng em rất háo hức, đặt nhiều niềm tin cho mùa vụ mới”.
Trên hành trình triển khai dự án “Thúc đẩy tiếp cận đất ở và đất nông nghiệp cho các hộ gia đình người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số”, điều phối viên Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng sự đã thấy ánh mắt lấp lánh hy vọng, nụ cười rạng rỡ của nhiều người khuyết tật như anh Hồ Văn Nghiên. Cách đây không lâu, những người không may mắn khỏe mạnh, lành lặn này còn trầm tư, lo lắng vì gia đình chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có mảnh đất như ý để sản xuất. Từ khi được dự án giúp đỡ, niềm hy vọng về những mùa vụ bội thu đã nhân lên trong lòng họ. Ai cũng tin, ngày đó không còn xa…
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=153725