'Ươm mầm' tương lai nơi miền Tây Quảng Trị

Thời gian qua, thông qua phong trào đỡ đầu, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, Trung đoàn 52 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4) đã giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi vùng cao phía Tây của tỉnh Quảng Trị yên tâm đến trường. Sự đồng hành ấm áp của Bộ đội Cụ Hồ đã và đang tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Ở địa bàn vùng cao còn khó khăn, hành trình đến trường của các học sinh còn lắm gian nan. Đời sống gia đình chật vật, kinh tế eo hẹp, đồ dùng học tập thiếu thốn khiến con đường đến trường của các em gập ghềnh hơn. Bởi thế, sự hỗ trợ, tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường trở thành nhu cầu bức thiết, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Tại thôn Sê Pu-Tà Păng (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị), em Hồ Văn Úc, mồ côi bố từ nhỏ, ở cùng ông bà già yếu, điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn. Đã có lúc Hồ Văn Úc tưởng phải dừng lại việc học tập. Được địa phương thông tin, Đội Sản xuất 3 (Trung đoàn 52) đã tìm hiểu hoàn cảnh thực tế và hỗ trợ kinh phí, phối hợp với nhà trường để em Úc tiếp tục đến trường.

Lãnh đạo Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 thăm, tặng quà cháu Hồ Văn Khoa.

Lãnh đạo Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 thăm, tặng quà cháu Hồ Văn Khoa.

Năm học 2025-2026, em Hồ Văn Khoa ở thôn Mã Lai Pun (xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị), dù là học sinh lớp 9, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng nhưng có dáng người nhỏ bé hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Bố mất sớm, một mình mẹ phải nuôi 3 chị em ăn học, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào mấy sào rẫy nên cuộc sống gia đình Khoa vô cùng khó khăn. Việc theo đuổi con chữ với em vì thế chưa bao giờ dễ dàng. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Trung đoàn 52 đã nhận đỡ đầu Khoa với mức hỗ trợ 600 nghìn đồng/tháng. Đặc biệt, bước vào năm học 2025-2026, đơn vị còn hỗ trợ thêm 2,5 triệu đồng giúp em có điều kiện mua sách vở, đồ dùng học tập mới. Vui bước đến trường, em Hồ Văn Khoa chia sẻ: “Gia đình em khó khăn lắm, nếu không có các chú bộ đội giúp đỡ chắc em khó có thể đi học đầy đủ như bây giờ. Sự quan tâm của các chú là động lực để em cố gắng hơn mỗi ngày”.

Với tinh thần đồng hành và sẻ chia, các cơ quan, đơn vị của Trung đoàn 52 đang nhận nuôi dưỡng 6 em và đỡ đầu 21 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, đơn vị cử lực lượng trí thức trẻ tình nguyện giúp học sinh học tập, rèn luyện kỹ năng, nhất là với các em có học lực yếu. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 52 tăng cường bám bản, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã trên địa bàn để rà soát, nắm tình hình học sinh khó khăn, kịp thời có phương án hỗ trợ. Ngoài các suất đỡ đầu dài hạn, cán bộ, chiến sĩ còn mang đến những phần quà động viên kịp thời như sách vở, cặp sách, xe đạp, quần áo mùa đông... dành tặng các em đang được nuôi dưỡng và đỡ đầu tại đơn vị.

Thầy Nguyễn Văn Tý, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng cho biết: “Sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 52 là nguồn động lực to lớn không chỉ giúp học sinh vươn lên trong học tập mà còn góp phần cùng nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục. Các em thấy được sự quan tâm của xã hội, từ đó sống có trách nhiệm và nỗ lực nhiều hơn”.

 Đại diện Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trao quà tặng học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, tháng 9-2025.

Đại diện Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trao quà tặng học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, tháng 9-2025.

Địa bàn phía Tây Quảng Trị là vùng cao biên giới, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao... Điều đó tạo ra nhiều thách thức trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Xác định nâng cao dân trí là gốc rễ của xóa đói, giảm nghèo, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 52 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó. Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên địa bàn chiến lược. Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, Chính ủy Trung đoàn 52 cho biết: “Để tiếp tục đồng hành hỗ trợ các cháu đến trường, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình, đồng thời chỉ đạo cán bộ các đội sản xuất đi từng thôn, từng hộ gia đình nhằm quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ để các cháu có thêm động lực và ý chí vươn lên trong học tập. Hoạt động này đưa vào phong trào thi đua, sau mỗi đợt, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả nhằm rút ra kinh nghiệm để hoạt động ngày càng tốt hơn”.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, bộ đội còn tham gia sửa chữa nhà ở, cải tạo góc học tập, làm đường đến trường, thăm hỏi, động viên gia đình học sinh khó khăn. Nhiều chiến sĩ trẻ kể rằng, mỗi lần đến thăm các học sinh được đỡ đầu, thấy các em chăm chỉ học hành, nụ cười rạng rỡ khi khoe điểm tốt, họ cảm thấy ý nghĩa hơn của công việc mình làm.

Phong trào đỡ đầu học sinh nghèo cũng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Trung đoàn. Nhiều tập thể, cá nhân đã chủ động đóng góp, tiết kiệm phụ cấp để cùng chung tay với đơn vị hỗ trợ các em nhỏ. Từ sự đồng hành ấy, tỷ lệ học sinh bỏ học ở địa phương giảm đáng kể so với những năm trước đây. Học sinh chuyên cần hơn, mạnh dạn hơn và có nhiều em đã đạt thành tích tốt trong học tập.

Giữa dải đất biên giới còn nhiều gian khó, tình quân dân đã trở thành điểm tựa vững chắc, xây dựng đời sống mới, nâng cao dân trí, củng cố quốc phòng, an ninh. Những bước chân của học sinh nghèo nơi đây vẫn ngày ngày vững bước đến trường, mang theo niềm hy vọng khi được sự đồng hành giúp đỡ của bộ đội Trung đoàn 52./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/uom-mam-tuong-lai-noi-mien-tay-quang-tri-1013863