Ươm mầm ước mơ trên hành trình đến lớp
Các chương trình tiếp sức cho học sinh đến trường đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực và chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo Tuyên Quang.

Em Vương Văn Vũ bên góc học tập.
Trong căn nhà nhỏ nằm sâu ở thôn Nặm Bún, xã Tân An tỉnh Tuyên Quang, em Vương Văn Vũ, học sinh lớp 11B2 Trường THCS & THPT Hà Lang, vẫn ngày ngày cặm cụi bên chồng sách vở.
Mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh từ khi còn nhỏ, dù đang học lớp 11 nhưng Vũ có dáng người gầy gò, chỉ cao 130cm, nặng 30kg.

Em Vũ cùng gia đình.
Nhiều năm nay, mỗi tháng, Vũ phải cùng mẹ xuống Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ở Hà Nội để truyền máu liên tục trong 9–12 ngày. Quãng đường gần 250km xa xôi, chi phí đi lại, ăn ở cho mỗi lần điều trị lên tới khoảng 4 triệu đồng, một con số quá sức với gia đình nghèo.
Bố Vũ thường xuyên đau ốm, mất sức lao động, mẹ trở thành lao động chính, gồng gánh cả gia đình với công việc nương rẫy bấp bênh. Dưới Vũ còn một em nhỏ mới hơn 2 tuổi. Gia đình thuộc diện hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn (vùng 135).
Cuộc sống chật vật là thế, nhưng chưa bao giờ Vũ thôi khát khao học tập. Dù thường xuyên phải nghỉ học để đi chữa bệnh, mỗi khi trở lại lớp, em lại hăng hái xây dựng bài, chăm chỉ ghi chép và nỗ lực bù đắp kiến thức đã bỏ lỡ. Nhờ sự kiên trì ấy, trong lớp có 46 học sinh, em vẫn xuất sắc đứng thứ hai. “Em chỉ mong sức khỏe ổn hơn để được đến lớp đều đặn như các bạn” Vũ bẽn lẽn chia sẻ ước mơ giản dị.
Cô Phùng Thị Hà, giáo chủ nhiệm của Vũ xúc động nói: “Em là tấm gương nghị lực. Dù bệnh tật, em luôn giữ tinh thần lạc quan, truyền cảm hứng cho bạn bè. Ở lớp, Vũ không chỉ học giỏi mà còn hòa đồng, sống tình cảm, được thầy cô và bạn bè yêu quý.”
Những năm qua, nhờ sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, Vũ đã nhận được nhiều sự hỗ trợ kịp thời: Học bổng dành cho học sinh khuyết tật trị giá gần 20 triệu đồng; học bổng vượt khó vươn lên trong học tập của nhà trường; học bổng “Tân Trào tiếp sức đến trường”…cùng nhiều phần quà, chăn ấm, học phẩm dịp lễ, Tết. Những phần quà ấy không chỉ giúp giảm bớt khó khăn, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập.

Em Vũ Viết Dương bên góc học tập của mình.
Không chỉ riêng Vũ, nhiều học sinh nghèo hiếu học khác ở Tuyên Quang cũng đã và đang được đồng hành trên con đường đến trường. Học tập tại Trường PTDTBTTH-THCS Phúc Yên, xã Lâm Bình nơi có tỷ lệ 80% học sinh thuộc diện gia đình hộ nghèo và cận nghèo. Cũng như bao bạn bè trong trường, hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Viết Dương, học sinh lớp 8A gặp không ít khó khăn. Dù sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm nhưng bố Dương vẫn gắng gượng làm trụ cột để nuôi cả gia đình với 6 nhân khẩu.
Tuổi thơ của Dương không có nhiều niềm vui như bạn bè cùng trang lứa, thay vào đó là những ngày lo toan, vừa học vừa giúp đỡ mẹ quán xuyến việc nhà. Vậy nhưng, ánh mắt Dương lúc nào cũng sáng ngời, ẩn chứa khát vọng được vươn lên, được viết tiếp ước mơ của mình. Nhiều năm liền, em luôn là học sinh giỏi của trường, tấm gương vượt khó khiến thầy cô và bạn bè nể phục.
Khi được hỏi về tương lai, Dương chia sẻ ước mơ trở thành tiếp viên hàng không được bay đến những chân trời mới, được khám phá thế giới và mang hình ảnh quê hương đến với bạn bè bốn phương. Ước mơ ấy giản dị nhưng cũng thật đẹp, đẹp như chính nghị lực và trái tim trong trẻo của em.
Nói về cậu học trò nhỏ của mình, thầy Nguyễn Ngọc Dương, Hiệu trưởng Trường PTDTBTTH-THCS Phúc Yên cho biết: Dương rất nghị lực, chăm chỉ. Dù gia đình khó khăn, em chưa bao giờ bỏ bê việc học, luôn là tấm gương sáng cho các bạn noi theo.
Những câu chuyện của Vũ, của Dương là minh chứng sinh động cho nghị lực vượt khó, khát vọng vươn lên của học sinh vùng cao Tuyên Quang. Các em không cam chịu số phận, mà luôn nỗ lực từng ngày để viết tiếp ước mơ đến trường.
Được biết, tỉnh Tuyên Quang những năm qua đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, nhất là các em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật. Các chương trình học bổng, quỹ khuyến học…đã và đang tạo thêm điểm tựa để học sinh nghèo yên tâm học tập. Bên cạnh đó, tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, từ những suất quà nhỏ bé đến những học bổng ý nghĩa, đều góp phần chắp cánh ước mơ học tập cho các em.
Để không em nào bị bỏ lại phía sau trên con đường học vấn, rất cần sự chung tay mạnh mẽ hơn nữa từ chính quyền, đoàn thể, nhà trường và từng cá nhân trong xã hội. Mỗi suất học bổng, mỗi phần quà, mỗi tấm lòng sẻ chia chính là động lực để những học trò giàu nghị lực như Vũ, như Dương được tiếp thêm sức mạnh, tự tin vượt khó, vươn lên, viết tiếp ước mơ trên trang sách tuổi học trò.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/uom-mam-uoc-mo-tren-hanh-trinh-den-lop-post747242.html