Uống nước nhớ nguồn
Sáng 15-7, nắng len nhẹ qua tán cây trước sân, bà Hậu ở xã Bất Bạt ngồi ngắm nhìn ngôi nhà mới xây mà trong lòng tràn ngập niềm vui.
Chợt nghe tiếng bước chân, bà quay ra thì thấy bà Nga, một người bạn cũ ở làng bên đến chơi. Bà Nga vui vẻ nói:
- Tôi mừng cho bà đã có được ngôi nhà kiên cố, khang trang. Bà yên tâm rồi nhé!
- Cảm ơn bà nhiều! Tôi có được ngôi nhà này là nhờ nghĩa tình của Hội Người cao tuổi xã, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bà con thôn xóm. Đây là ngôi nhà tôi ở và cũng là nơi thờ cúng em trai, một liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh. Cha mẹ tôi mất sớm nên tôi là người hương khói cho cậu ấy. Thế nhưng, căn nhà bị xuống cấp nặng, mỗi khi mưa gió lại lo nơm nớp. Biết hoàn cảnh của tôi, Hội Người cao tuổi xã đã trích quỹ hội, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội viên rồi bà con giúp đỡ - bà Hậu xúc động chia sẻ.
Chung niềm vui với người bạn cũ, bà Nga viết thư gửi Người Xây Dựng, bày tỏ sự biết ơn với nghĩa cử cao đẹp này. Một mái nhà nhỏ nhưng là sự kết nối yêu thương của biết bao tấm lòng. Việc làm đó đã nối dài đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là nguồn động viên to lớn với gia đình chính sách, giúp họ có thêm nghị lực để vươn lên, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/uong-nuoc-nho-nguon-713280.html