V.League: Bước ngoặt ở cả đỉnh và đáy bảng xếp hạng

Ngôi đầu và vị trí chót bảng vẫn thuộc về Hà Nội FC và Sài Gòn FC nhưng vòng 15 chứng kiến một khúc cua ngoạn mục, có thể mang tính bước ngoặt cho cuộc đua vô địch và tấm vé rớt hạng.

Sau tròn 10 năm, Hà Nội FC mới lại nhận trận thua bẽ bàng trên sân Hàng Đẫy

Sau tròn 10 năm, Hà Nội FC mới lại nhận trận thua bẽ bàng trên sân Hàng Đẫy

Mùa giải năm ngoái, là tân binh, CLB Bình Định từng đánh bại Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, nhưng thắng đến 3-0 như trận này là điều không ai nghĩ tới. Cùng với HLV Đức Thắng, đội khách với hàng loạt cầu thủ trưởng thành từ thủ đô như: Văn Thuận, Văn Thành, Xuân Nam và đặc biệt là trung vệ Đình Trọng rất hiểu CLB cũ nên đã có đấu pháp hợp lý. Các ngôi sao tìm được sự kết nối giúp tiền đạo Rafaelson lập hat-trick, nhưng thành công lớn nhất của đội bóng đất võ là sự tiến bộ của hàng thủ. Đó là điều ngược lại với Hà Nội FC khi Duy Mạnh “tặng” cho đội bạn quả penalty rồi khiến đội nhà uống cạn chén đắng với tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Đây là thất bại đầu tiên của đội bóng thủ đô trên sân nhà Hàng Đẫy sau 16 tháng, kể từ trận thua chính Bình Định vào ngày 28-4-2021, còn thua đậm như vậy phải ngược về quá khứ đến 10 năm với thất bại 2-6 trước SLNA hồi 2012. Thua trận thứ 2 từ đầu mùa, đội đầu bảng bị CLB Bình Định thu ngắn cách biệt còn 4 điểm. CLB Hải Phòng cũng không bỏ lỡ cơ hội với chiến thắng 2-0 trước chủ nhà SHB.Đà Nẵng để hình thành thế tam mã trên đỉnh. Đáng tiếc, cuộc đua sẽ sôi nổi hơn nữa nếu 3 đội phía sau không bất ngờ ngã ngựa: Viettel và SLNA thất thủ trên sân B.Bình Dương (1-2) và Thanh Hóa (0-2), còn HAGL đánh rơi 2 điểm trên sân nhà trước Sài Gòn FC (1-1).

Tuy nhiên, chính bàn thắng giật lại 1 điểm ở phút bù giờ cuối cùng 90+5 của Sài Gòn FC trên sân Pleiku (lão tướng Đỗ Merlo có pha lập công thứ 6) lại tạo nên bước ngoặt mới ở khu vực đáy bảng xếp hạng. Xem ra vận may bắt đầu mỉm cười với HLV Lê Huỳnh Đức, sau chiến thắng 3-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT), với 11 điểm, đội chót giải đã phả hơi nóng vào gáy CLB TP.HCM (thúc thủ 0-1 trước Nam Định ngay trên sân Thống Nhất) với chỉ 1 điểm kém hơn và đội hạng 11 HLHT (lượt này không đá) đúng 1 trận thắng.

Nếu tân HLV Trương Việt Hoàng trắng tay ở cả 2 trận ra mắt cùng CLB TP.HCM thì tướng mới Vũ Hồng Việt đã thực sự “đổi vận” cho CLB Nam Định với trọn vẹn 6 điểm, đặc biệt là chiến thắng đầu tiên trên sân khách để vươn lên hạng 9, trên cả SHB.Đà Nẵng.

Các đội đầu và cuối bảng xếp hạng vẫn yên vị, gió chưa đảo chiều nhưng đã xoay ngang mang đến diễn biến mới, kịch tính hơn. Thật thú vị khi ngay vòng 16 vào đầu tuần sau, đỉnh và đáy sẽ có cuộc chạm trán khi Hà Nội FC làm khách Sài Gòn FC. Khoảng cách giữa đôi bên hiện tới 19 điểm nhưng trong cuộc đối đầu trực tiếp phân cao thấp chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đã bắt đầu sống lại niềm tin thoát hiểm, Sài Gòn FC đứng trước cơ hội lần đầu tiên rời khỏi vị trí cầm đèn đỏ khi 2 vòng đấu tới CLB TP.HCM sẽ liên tiếp có thêm 2 trận “chung kết ngược” trên sân HLHT và với chính Sài Gòn FC.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/vleague-buoc-ngoat-o-ca-dinh-va-day-bang-xep-hang-3133434/