Vạch trần màn kịch lừa đảo của thầy bùa rởm

Bằng chiêu trò giải bùa làm ăn, một kẻ tự xưng là 'Nổ' đã dựng lên màn kịch tinh vi, đánh vào niềm tin và sự nhẹ dạ của người dân để chiếm đoạt tiền. Khi sự thật bị vạch trần, gã thầy bùa rởm, phải trả giá bằng bản án tù nghiêm khắc.

Từ kẻ lông bông thành... người có phép

“Chỉ cần giải bùa, công việc hanh thông, tiền vào như nước” là lời rao quen thuộc mà Mai Thiện Tâm (31 tuổi), trú ấp Long Đời, xã Gò Quao dùng để đánh vào tâm lý của nhiều người dân đang làm ăn khó khăn. Sau màn kịch tinh vi được dàn dựng cùng “quân sư” của mình, hàng tỷ đồng đã rơi vào túi kẻ lừa đảo.

Mai Thiện Tâm vốn không nghề nghiệp, sống nay đây mai đó. Biệt danh “Nổ” ra đời bởi bản tính khoác lác, thích phóng đại về bản thân của Tâm. Trong một lần đến miếu Bà ở ấp Long Đời, xã Gò Quao, Tâm quen một người phụ nữ tên Cao Thành Phố đến thắp nhang cầu mong làm ăn thuận lợi. Tâm tiếp cận và tìm hiểu biết chị Phố có xe ô tô bán tải dùng để bán trái cây và đồ tươi. Thấy chị Phố than phiền công việc buôn bán ế ẩm, Tâm nói: “Có kẻ ganh ghét bỏ bùa, nếu chị không giải sớm làm ăn không được suôn sẻ, dễ lụn bại”. Sau đó, Tâm nhận bản thân am hiểu bùa ngải, giải hạn, từng cứu nhiều người thoát khỏi cảnh làm ăn sa sút.

Bị cáo Mai Thiện Tâm. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Bị cáo Mai Thiện Tâm. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Để tăng độ tin cậy, Tâm hứa đến nhà chị Phố cúng xe giùm để việc làm ăn, buôn bán thuận lợi. Khi đến nhà, trong khói hương nghi ngút, Tâm vẽ bùa, đọc lẩm nhẩm “thần chú”. Tâm đưa ra hàng loạt các thông tin gian dối như chiếc xe tải của chị Phố bị người khác yểm bùa ngải, muốn làm ăn được thuận lợi thì phải nhờ Tâm cúng, giải bùa.

Nổ có “quân sư” để che mắt thiên hạ

Tạo được lòng tin từ chị Phố, Tâm nói dối có “quân sư” gồm sư thầy, sư huynh, sư đệ và hàng trăm đệ tử khác đến tiếp ứng cho Tâm để giải bùa cho chị Phố, nhưng cần chi phí nuôi quân và lo lễ. Từ đầu tháng 2/2019 đến giữa tháng 2/2020, Tâm kêu chị Phố đưa tiền tổng cộng 37 lần, mỗi lần ít nhất 5 triệu đồng, nhiều nhất 200 triệu đồng để Tâm nuôi đội quân mà Tâm gọi là “quân sư”. Qua đó, Tâm chiếm đoạt của chị Phố 2,8 tỷ đồng, dùng tiêu xài cá nhân.

Nhưng trò bịp không thể kéo dài mãi. Sau khi đưa tiền cho Tâm, chị Phố nhận ra việc buôn bán chẳng khá hơn, chị tố giác hành vi lừa đảo của Tâm đến công an.

Tại tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh xác định Tâm là người khởi xướng, tiếp cận và nhận tiền, đóng vai trò chính trong vụ án đã dàn dựng chiêu trò, tạo lòng tin cho nạn nhân. Tâm lợi dụng sự mê tín để dựng lên một vở kịch, qua đó chiếm đoạt tài sản của bị hại. Hành vi này là thủ đoạn gian dối, xâm hại nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản và an toàn xã hội.

Quá trình điều tra và xét xử, Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo Mai Thiện Tâm là nghiêm trọng, có tính chất lừa đảo tinh vi, lợi dụng mê tín để trục lợi, tuyên phạt 12 năm tù.

Bản án khép lại, nhưng câu chuyện để lại dư âm đắng. Một số người dân trong lúc khó khăn thay vì tìm giải pháp thực tế lại trông chờ vào bùa chú. Chính sự nhẹ dạ ấy đã biến họ thành con mồi béo bở cho những kẻ lừa đảo. Không có loại bùa nào giúp làm ăn phát đạt, càng không có phép màu nào biến thất bại thành thành công mà chỉ có lao động chăm chỉ, kiến thức và sự minh bạch mới tạo nên thành quả bền vững.

ÚT CHUYỀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/vach-tran-man-kich-lua-dao-cua-thay-bua-rom-a462143.html