Vẫn chưa thể có bàn thắng lịch sử

Phần nào bị ảnh hưởng bởi chiến thắng trước đó của láng giềng Philippines khiến tuyển Việt Nam có phần nóng vội ở cuộc chiến sinh tử với Bồ Đào Nha

Cùng tham dự kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử, 2 đội tuyển nữ Bồ Đào Nha và Việt Nam đều quyết tâm giành trọn 3 điểm ở cuộc đối đầu trực tiếp chiều 27-7 trên sân Waikato tại TP Hamilton (New Zealand). Đây chính là cơ hội gần như duy nhất của cả hai để hy vọng kiếm điểm, chưa nói đến khả năng đi tiếp tại bảng đấu có mặt cả đương kim vô địch Mỹ lẫn á quân Hà Lan.

Trong khoảng thời gian đầu của trận đấu một thoáng chủ quan của tuyển nữ Việt Nam đã bị trả giá quá đắt. Ngay sau tiếng còi bắt đầu trận đấu "những cô gái kim cương" ào ạt tràn lên tấn công dồn ép khung thành Bồ Đào Nha, sự hưng phấn này đã tạo ra những khoảng hở chết người ở hàng phòng ngự.

Chống trả hiệu quả và chờ sự ngẫu hứng của tuyển Việt Nam dần lắng xuống, các cầu thủ của HLV Francisco Neto đã đẩy tốc độ nhanh đến mức chóng mặt và chỉ trong vòng hai phút, hết Jessica Silva đến Kika Nazareth sút chệch cột rồi vọt xà. Đến phút thứ 7, Lucia Alves đột ngột tăng tốc bên cánh phải, "đè" Thu Thương rồi thực hiện pha căng ngang hợp lý cho Telma Encarnacao chờ sẵn ở phía trong, ung dung sút hạ thủ thành Kim Thanh để mở tỉ số trận đấu.

Sau khi có bàn thắng các cầu thủ Bồ Đào Nha gần như giành quyền kiểm soát thế trận và phát huy tối đa lợi thế về sức mạnh, tốc độ lẫn hình thể. Trong khi đó bàn thua khiến lối đá của tuyển Việt Nam càng thêm chệch choạc, mọi vị trí đều không thể theo kèm đối thủ của mình. Mất đến gần 15 phút, tuyển nữ Việt Nam mới cầm được nhịp, lối chơi rõ ràng hơn và tự tin tổ chức phản công dù chưa thể mang lại hiệu quả trước một Bồ Đào Nha phòng ngự nhiều lớp, sẵn sàng tranh cướp bóng từ xa và vô hiệu hóa đối phương dễ dàng.

Thủ môn Kim Thanh chơi xuất sắc vẫn không giúp tuyển Việt Nam tránh thất bại. (Ảnh: REUTERS)

Thủ môn Kim Thanh chơi xuất sắc vẫn không giúp tuyển Việt Nam tránh thất bại. (Ảnh: REUTERS)

Mọi thứ chỉ mới tạm ổn, các cô gái Việt phải nhận thêm bàn thua khi Bồ Đào Nha đột ngột tăng tốc. Phút 21, Telma Encarnacao tung đường chuyền để Kika Nazareth cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa tuyển Việt Nam, tự tin tung cú dứt điểm, hạ Kim Thanh lần thứ nhì trong trận.

So với trận gặp Mỹ hàng công của Việt Nam hầu như không thể tạo được pha dàn xếp nào. Thì ở trận chạm trán với Bồ Đào Nha trong hiệp 1 các cầu thủ Việt Nam cũng đã tạo ra vài cơ hội tương đối nguy hiểm, tiếp cận được khung thành của Bồ Đào Nha. Có thể nói đây là những điểm sáng tích cực của tuyển nữ ở đấu trường đẳng cấp thế giới. Phút cuối hiệp 1, từ đường chuyền thuận lợi của Huỳnh Như đến chân Bích Thùy, đáng tiếc cầu thủ chạy cánh này lại vội vàng quyết định tung cú sút xa ngoài vòng cấm, không khó để thủ môn Patricia Morais cản phá. Hay như Bích Thùy có cơ hội thực hiện quả đá phạt, song cú sút quá hiền không qua nổi hàng thủ Bồ Đào Nha.

Trong hiệp 2, với sự chỉ đạo của HLV Mai Đức Chung tuyển Việt Nam chủ động chơi chậm lại, phòng ngự chắc chắn hơn và tấn công có phần gắn bó hơn. Dù chơi rất nỗ lực nhưng khoảng cách về đẳng cấp khiến cho những cố gắng của Thanh Nhã, Hải Yến, Vạn Sự… bất thành.

Trong thế trận 1 chiều thế nên nổi bật hơn cả vẫn là thủ môn Kim Thanh, trong trận đấu chiều 27-7, Kim Thanh phải hoạt động nhiều hơn gấp bội so với đồng nghiệp Patricia Morais phía Bồ Đào Nha. Hãng thống kê Sofascore chấm Kim Thanh 8,3 điểm, cao nhất phía tuyển Việt Nam nhưng vẫn kém so với Kika Nazareth, tác giả bàn thắng thứ nhì và là người tung ra nhiều pha bóng kiến tạo cho đồng đội trận này với 9,1 điểm.

Tuyển Bồ Đào Nha có chiến thắng 2-0 đầu tay, sở hữu 3 điểm đầu tiên và tiếp tục nuôi hy vọng ở trận đấu với Mỹ sắp tới. Với tuyển Việt Nam hy vọng tìm một trận hòa để có 1 điểm đầu tiên vẫn chưa thể đạt được. Dù tiếp tục thua trận song các cô gái Việt vẫn được người hâm một đánh giá cao về tinh thần thi đấu.

Tất cả vẫn chưa kết thúc khi tuyển Việt Nam vẫn còn trận đấu với đương kim á quân Hà Lan vào ngày 1-8 để trông chờ vào việc tìm kiếm 1 bàn thắng "lịch sử" ở sân chơi World Cup nữ đầu tiên.

Theo cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm, đội tuyển Việt Nam đã có sự tiếp cận trận đấu không tốt dẫn đến thất bại trước Bồ Đào Nha.

Thời gian đầu của trận đấu, đội tuyển nữ đã thi đấu vừa tốt vừa không tốt, các cầu thủ tiếp cận trận đấu với tinh thần muốn thắng, muốn tấn công. Ngay ở phút đầu tiên, chúng ta có cơ hội nên các cầu thủ nghĩ có thể đá 50/50 với đối thủ. Nhưng đó là sai lầm, Bồ Đào Nha vẫn hơn chúng ta mọi mặt từ thể hình, tốc độ và kỹ thuật, nên cách tiếp cận trận đấu sai đã làm cho đội hình chúng ta bị xộc xệch. Khi chúng ta tấn công đồng nghĩa việc có nhiều khoảng trống để khai thác.

Trong một ngày thi đấu tuy có nhiều cố gắng song phong độ cá nhân của các cầu thủ lại có vấn đề, điều này cũng là nguyên nhân khiến cho hàng phòng ngự trong trận này không tốt bằng trận đấu trước. Các cầu thủ hậu vệ hôm nay thi đấu lăn xả, nhưng không hiểu sao lại thiếu sự bọc lót cho nhau, nên nhiều pha bóng hàng hậu vệ đã bị giật mình.

Là điểm sáng nhưng qua đó cũng thấy mặt hạn chế của mình đó là các cầu thủ chúng ta tự tin và cả khéo léo có những tình huống tấn công bật tường khá bài bản, song trình độ của bản thân vẫn còn khoảng cách so với các đội bóng châu Âu. Nên độ "sát thương" của những đường tấn công chưa cao.

Q.A ghi

ĐÔNG LINH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/van-chua-the-co-ban-thang-lich-su-20230727201251744.htm