Vận động viên khuyết tật Nguyễn Văn Bích: Hành trình nghị lực vươn ra thế giới
Trong cái nắng chiều gay gắt trên sân vận động Đồng Nai, hình ảnh người đàn ông 57 tuổi miệt mài đẩy từng vòng xe lăn trên đường đua khiến nhiều người không khỏi khâm phục. Đó là vận động viên Nguyễn Văn Bích hiện ở xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai, người đã gắn bó với thể thao người khuyết tật hơn 2 thập kỷ.
Từ một người liệt 2 chân, ông đã trở thành niềm tự hào của thể thao Đồng Nai, góp phần mang về hàng loạt huy chương quý giá ở nhiều giải đấu trong nước.

Vận động viên Nguyễn Văn Bích là niềm tự hào của thể thao Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh
Đam mê xuất phát từ thời sinh viên
Cơ duyên đến với thể thao của ông Nguyễn Văn Bích bắt đầu từ thời sinh viên. Ông kể, khi đó, trong những lúc rảnh rỗi, ông theo bạn bè tham gia các nhóm thể thao người khuyết tật, thử sức ở nhiều bộ môn như cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, bơi lội… cho đến khi tìm thấy đam mê thực sự ở xe lăn đua.

Vận động viên Nguyễn Văn Bích (bìa trái) tranh tài nội dung xe lăn tại một giải vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật. Ảnh: NVCC
“Tôi chơi đủ môn, nhưng đến khi thử xe lăn đua thì thấy hợp, từ đó theo luôn cho đến giờ” - ông Nguyễn Văn Bích chia sẻ.
Để đến được với đam mê ấy, ông Bích đã phải trải qua nhiều khó khăn. Khi mới tập luyện, ông không có phương tiện nên phải mượn xe của bạn để tập, sau đó dành dụm mãi mới đầu tư được một chiếc xe riêng. Quá trình tập luyện cũng đầy thách thức bởi với người khuyết tật, mỗi động tác đều cần gắng sức, nỗ lực hơn người bình thường rất nhiều.

Ông Nguyễn Văn Bích mở quán cà phê ngay tại nhà để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Ảnh: Huy Anh
Kỷ niệm khó quên nhất với ông Bích là lần đầu thi đấu tại thành phố Huế. Ông kể lại: “Lần đó tôi đi thi đấu ở Huế, 6 giờ tối phải lên tàu lửa mà 5 giờ tôi còn đang sốt li bì, gần 40 độ. Tôi gọi cho huấn luyện viên, thầy bảo tôi cứ cân nhắc tình hình sức khỏe, nếu ráng được thì đi, vé đã mua rồi. Suốt hành trình ra Huế, tôi nằm li bì trên tàu, chẳng còn sức lực. Vậy mà không hiểu sao khi bước vào đường đua, tôi tự nhiên khỏe lại, chạy phà phà giành liền 3 huy chương đồng (HCĐ). Đó là lần đầu tiên thi xe lăn, cũng là lần cho tôi niềm tin rằng mình thực sự hợp với bộ môn này”.
"Quả ngọt" từ nghị lực phi thường
Năm 2004, ông Nguyễn Văn Bích chính thức khoác áo đội tuyển người khuyết tật tỉnh Đồng Nai, bắt đầu hành trình thi đấu chuyên nghiệp với bộ môn thi đấu xe lăn dành cho người khuyết tật. Suốt hơn 20 năm, ông đã sở hữu số lượng huy chương "khủng" khi liên tục mang về nhiều huy chương quý giá, đóng góp vào thành tích chung của đoàn vận động viên người khuyết tật Đồng Nai. Gần như mỗi lần tham dự giải trong nước, ông đều đoạt huy chương, ít nhất là HCĐ.

Ông Nguyễn Văn Bích bên bộ sưu tập huy chương, cúp, giấy chứng nhận thành tích thi đấu trong suốt hơn 20 năm qua. Ảnh: Huy Anh
Ngày 13-9 vừa qua, vận động viên Nguyễn Văn Bích cùng đồng đội Lý Đức Quyền đã giành huy chương bạc đôi nam hạng thương tật BC4 Giải vô địch quốc gia các môn bơi lội, cờ vua, boccia, bắn cung và judo người khuyết tật năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Những năm gần đây, ông Bích đều xuất sắc đoạt ít nhất một huy chương vàng (HCV) cho thể thao người khuyết tật Đồng Nai tại các giải, hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc.
Tại Hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc lần thứ 6-2018, ông Bích đoạt 1 HCV nội dung 400m và 1 huy chương bạc (HCB) 100m nam xe lăn hạng thương tật T53/54. Ông Bích tiếp tục ghi dấu ấn khi đoạt HCV nội dung 400m và 1 HCB cự ly 800m tại Giải vô địch môn điền kinh và bơi thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2019. Song song với điền kinh, ông còn xuất sắc đoạt 1 HCĐ cá nhân và 1 HCV đồng đội (cùng với Lý Đức Quyền) hạng thương tật BC4 trong lần đầu tiên cùng các đồng đội tranh tài ở môn boccia.

Vận động viên Đồng Nai Nguyễn Văn Bích (áo xanh) xuất sắc đoạt huy chương vàng 800m nam xe lăn ở hạng thương tật T54 Giải vô địch điền kinh và bơi lội người khuyết tật toàn quốc năm 2020. Ảnh: NVCC

Vận động viên Nguyễn Văn Bích giành huy chương vàng ở hạng thương tật BC4 môn boccia năm 2020. Ảnh: NVCC

Vận động viên Nguyễn Văn Bích trên đường đua tại Giải vô địch điền kinh, bơi thể thao người khuyết tật toàn quốc 2022. Ảnh: NVCC

Vận động viên Nguyễn Văn Bích đoạt 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc nội dung xe lăn Giải vô địch các môn thể thao người khuyết tật toàn quốc 2023. Ảnh: NVCC
Năm 2020, ông Bích tiếp tục bảo vệ thành công tấm HCV cự ly 400m cùng thêm 1 HCĐ cự ly 100m nam xe lăn Giải vô địch điền kinh và bơi lội người khuyết tật toàn quốc năm 2020. Ngoài ra, ông cũng đoạt thêm 1 HCV cá nhân và 1 HCB đồng đội môn boccia.
Trong hai năm 2022 và 2023, ông tiếp tục để lại dấu ấn khi liên tục đoạt HCV cự ly 800m và 2 HCB: 200m, 400m nam xe lăn hạng thương tật T54. Bên cạnh đó, cũng giành HCV đồng đội và HCB cá nhân môn boccia.

Vận động viên Nguyễn Văn Bích thi đấu môn boccia tại Giải vô địch các môn cầu lông, bóng bàn, cử tạ, boccia người khuyết tật toàn quốc năm 2023 diễn ra ở Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh
Gần đây nhất là năm 2024, vận động viên Nguyễn Văn Bích tiếp tục giành được HCV cự ly 800m và HCB cự ly 200m nam xe lăn hạng thương tật T54 tại Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, bắn cung, judo khiếm thị, boccia người khuyết tật. Và mới đây tại Giải Vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật 2025, ông Bích cùng đồng đội Lý Đức Quyền đoạt HCB đồng đội nam BC4 môn boccia.

Vận động viên Đồng Nai Nguyễn Văn Bích xuất sắc đoạt huy chương vàng 800m nam xe lăn ở hạng thương tật T54 Giải vô địch quốc gia Thể thao người khuyết tật. Ảnh: NVCC
Những thành tích mà vận động viên Nguyễn Văn Bích đã đạt được không chỉ mang lại danh hiệu cho bản thân ông, mà còn là niềm khích lệ cho cộng đồng người khuyết tật ở khắp nơi. Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường trên đường đua đã truyền cảm hứng cho nhiều người, giúp những người khuyết tật tin rằng nghị lực có thể xóa nhòa giới hạn của cơ thể.

Vận động viên Nguyễn Văn Bích (Đồng Nai, áo xanh, thứ hai từ phải qua) nhận huy chương bạc nội dung đôi nam BC4. Ảnh: ĐVCC
Huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Quang, người đồng hành cùng ông từ năm 2009, chia sẻ: “Thật sự khi mới tiếp quản Đội tuyển điền kinh người khuyết tật Đồng Nai, tôi đã rất ấn tượng với anh Bích. Dù nhà ở xa, việc di chuyển vất vả, nhưng anh chưa từng bỏ một buổi tập nào. Với một vận động viên xe lăn, sự khổ luyện là bắt buộc, và anh Bích đã chứng minh được điều đó bằng nghị lực phi thường. Anh nghiêm khắc với bản thân, luôn tuân thủ giáo án, chính điều đó đã tạo nên một vận động viên giàu thành tích của thể thao người khuyết tật Đồng Nai”.
Phía sau ánh hào quang là một cuộc sống giản dị. Trước đây, ông Nguyễn Văn Bích từng mưu sinh bằng rất nhiều nghề. Sau dịch bệnh, công việc sa sút, ông cùng gia đình mở một quán cà phê nhỏ ngay tại nhà để có thêm nguồn thu nhập ổn định. Trong căn nhà ấy, ông là trụ cột của cả gia đình: Hai vợ chồng, hai đứa con và mẹ già 93 tuổi.
“Áp lực lúc nào cũng có. Nhưng tôi nghĩ cứ khỏe mạnh, chắt chiu thì cuộc sống sẽ ổn” - ông Bích nói. Điều khiến ông luôn vững vàng trong cuộc sống và yên tâm theo đuổi đam mê chính là sự ủng hộ của gia đình: “Thể thao giúp tôi ít bệnh vặt. Vợ con thấy thế càng khích lệ tôi tiếp tục. Miễn sao lo chu toàn cho gia đình thì tôi có thể yên tâm tập luyện”.
Thành tích những năm gần đầy của vận động viên Nguyễn Văn Bích
Năm 2020: HCV 400m, HCĐ cự ly 100m xe lăn
Năm 2021 (không tổ chức)
Năm 2022: HCV 800m, HCB 200m, 400m xe lăn
Năm 2023: HCV 800m, HCB 200m, 400m xe lăn
Năm 2024: HCV 800m, HCB 200m xe lăn
Chạm đến "giấc mơ" quốc tế sau hơn 2 thập kỷ
Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó với đường đua thể thao người khuyết tật, vận động viên 57 tuổi Nguyễn Văn Bích đã được đền đáp xứng đáng khi lần đầu tiên có cơ hội góp mặt ở đấu trường quốc tế.

Vận động viên 57 tuổi người Đồng Nai Nguyễn Văn Bích miệt mài tập luyện trên sân vận động Đồng Nai nhằm duy trì sức bền, hướng tới những mục tiêu trong tương lai. Ảnh: Minh Hạnh
Mới đây, Ủy ban Paralympic Việt Nam đã gửi công văn cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai thông báo đề cử ông Nguyễn Văn Bích, vận động viên đội tuyển người khuyết tật Đồng Nai, tham dự Giải Marathon xe lăn quốc tế, diễn ra từ ngày 13 đến 16-11-2025 tại Oita, Nhật Bản, một trong những giải đấu uy tín nhất thế giới.

Mỗi khi tập luyện trên sân vận động Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Bích phải chạy xe lăn trên xe gắn máy từ xã Hưng Thịnh. Ảnh: Minh Hạnh
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, ông Nguyễn Văn Bích có cơ hội thi đấu ở đấu trường quốc tế. Với ông, đó không chỉ là một cuộc thi, mà là giấc mơ sau hơn 20 năm gắn bó với đường đua.
Theo kế hoạch tại Giải Marathon xe lăn quốc tế, ông Bích sẽ tham gia thi đấu ở nội dung bán marathon xe Iăn (21,5km). Điều này sẽ là một thách thức đối với ông Bích bởi cự ly dài này ông chưa bao giờ tham gia thi đấu trước đây ở những giải trong nước. Cự ly dài nhất mà ông đã từng tham gia tranh tài và đoạt HCB là 5.000m xe lăn tại Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2013. Còn những năm gần đây tại giải quốc gia, ông chỉ tham gia thi đấu cự ly ngắn 100m, 200m, 400m, 800m.


Bên cạnh những buổi tập ở sân vận động Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Bích vẫn miệt mài tập luyện trên những con đường gần nhà để duy trì thể lực. Ảnh: Huy Anh
Dù vậy, trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu quốc tế đầu tiên, ông Bích thực sự không gặp trở ngại lớn bởi ông đã từng tập luyện duy trì thể lực với cự ly khoảng 20km cho hai lượt đi về trên những con đường gần nhà cho dù chưa tính thời gian. Để phù hợp với đường đua sắp tới, ông Bích buộc phải thay đổi phương thức tập luyện là tập chạy tốc độ nhanh hơn, liên tục với cự ly hơn 20km.
Thử thách lớn nhất hiện nay của vận động viên Nguyễn Văn Bích chính là song song với việc tập luyện cho giải đấu quốc tế đầu tiên, ông cũng phải hoàn tất các bài tập của huấn luyện viên để làm sao có thể đạt thành tích tốt nhất tại Giải Vô địch quốc gia môn Điền kinh người khuyết tật năm 2025, diễn ra từ ngày 21 đến 28-10 tại tỉnh Lâm Đồng.

Vận động viên Nguyễn Văn Bích bên "chiến mã" của mình. Ảnh: Huy Anh
Ông Nguyễn Văn Bích chia sẻ: “Khi biết tin được chọn dự Giải Marathon xe lăn quốc tế ở Nhật Bản, tôi vừa mừng vừa lo. Vui vì cuối cùng giấc mơ thành sự thật, nhưng cũng lo vì tôi chưa từng chạy quãng đường dài đến vậy. Dù thế, tôi tự nhủ: đã có cơ hội thì phải nỗ lực hết mình”.
Hơn 20 năm trước, ông Nguyễn Văn Bích đã “chạy” bằng ý chí để vượt lên số phận. Và giờ đây, ông lại tiếp tục “chạy”, không chỉ cho riêng mình, mà còn truyền cảm hứng cho hàng ngàn người khuyết tật khác. Với ông Nguyễn Văn Bích, hành trình đến Nhật Bản không đơn thuần là một cuộc thi mà là giấc mơ sau 20 năm mới thành hiện thực. Đó là cơ hội để ông góp mặt trên đường đua với các vận động viên người khuyết tật quốc tế và chứng minh rằng nghị lực cùng khát khao có thể giúp con người vượt qua mọi giới hạn.