Vấn nạn khoe ảnh cá nhân bên các bậc tôn túc cao niên khiếm an trên mạng xã hội: 'Xin hãy dừng lại!'

Hai ngày qua, những hình ảnh và các clip 'check-in' bên cạnh một vị tôn túc gần trăm tuổi khiếm an lan truyền trên mạng xã hội, trong đó chủ yếu từ các tài khoản, hình ảnh đại diện là Tăng Ni.

Vào khoảng 17 giờ 30 chiều qua, 14-10, qua công cụ “lắng nghe mạng xã hội” của cơ quan chức năng, được biết có hàng chục tài khoản trên Facebook, TikTok đăng thông tin về sự viên tịch của một vị giáo phẩm tôn túc, trong khi ngài chỉ khiếm an do cao niên ở tuổi gần 100.

“Các tài khoản này… tay nhanh hơn não”, một chuyên gia trong ngành đã gởi phản ánh liên quan các thông tin đến Phật giáo trên mạng xã hội với lời nhận xét mỉa mai, xót xa.

Đó là chưa kể nhiều tài khoản trên mạng xã hội, trong đó có cả những vị giáo phẩm, chức danh cao trong hệ thống hành chánh của Giáo hội, cũng đăng ảnh, clip trong đó có mình bên cạnh vị tôn túc cao niên khiếm an, thậm chí có người còn loay hoay “đạo diễn” để có hình ảnh theo ý mình.

Hiện tượng đó đã khiến nhiều người bức xúc, đau xót!

Báo Giác Ngộ xin phép chuyển một trong những ý kiến sau đây từ Hòa thượng Thích Lệ Trang, chùa Định Thành - TP.HCM, chia sẻ cùng quý độc giả.

***

“Kính thưa quý Huynh đệ,

Tôi xin mạn phép chia sẻ một hiện tượng đang khiến mọi người đau xót và bức xúc trong thời gian gần đây.

Không ít lần, huynh đệ chúng ta chứng kiến cảnh quý ngài - khi đã bước vào những giây phút cuối đời, lúc thân tướng hao gầy, hơi thở mong manh - lại bị quấy rầy bởi những vị đến ‘đảnh lễ’, ‘viếng thăm’, rồi sau đó chụp ảnh, quay phim... và nhanh chóng đưa lên mạng xã hội như một thành tích cá nhân. Xin hỏi, mục đích của việc làm đó là gì?

Có phải để khoe rằng mình đã ‘có mặt’ trong những giây phút cuối cùng của bậc tôn túc? Hay chỉ đơn giản là để lấy vài tấm hình tô điểm cho trang cá nhân, cho cái gọi là ‘pháp duyên hy hữu’?

Thật trớ trêu thay, khi một bậc cao Tăng sắp viên tịch - đó là lúc cần sự tĩnh lặng, trang nghiêm và đầy đạo vị - thì lại trở thành ‘cơ hội’ cho những màn diễn xuất màu mè, giả tạo. Chụp hình với người sắp đi xa, để rồi đăng lên mạng kèm vài dòng trạng thái bày tỏ ‘cảm xúc’, tưởng như tiếc thương nhưng thực chất lại làm tổn hại sâu sắc đến sự thanh tịnh và phẩm giá của các ngài.

Nếu ảnh chụp trong lúc ấy mà quý vị thấy bản thân chưa được đẹp - mặt mày méo mó, tay chân vụng về, thiếu hụt oai nghi - liệu quý vị có can đảm đăng lên không? Vậy thì tại sao lại nỡ đăng những bức hình của người khác trong lúc thân thể tiều tụy, sức tàn lực kiệt? Đâu là lòng tôn kính, đâu là sự tôn trọng tối thiểu?

Xin hãy dừng lại!

Làm ơn, nếu không thể hộ trì trong im lặng, thì ít nhất cũng xin đừng làm tổn thương sự tôn nghiêm tối hậu của quý ngài. Hãy để sự ra đi trong bình an, thanh thản - như cách các ngài đã sống trọn vẹn một đời đạo hạnh.

Tôn kính không nằm ở vài tấm hình. Tình thương không nằm ở những bài viết thương cảm đó.

Tôn trọng là biết lặng thinh khi cần thiết. Là giữ yên lặng cho quý ngài trong những phút giây thiêng liêng nhất.

Kính xin Đại chúng hoan hỷ tư duy.

Chúc an lành!”

Mọi ý kiến xây dựng liên quan đến hiện tượng này, hoặc các vấn nạn khác cần lên tiếng, điều chỉnh, xin gởi về tòa soạn theo địa chỉ onlinegiacngo@gmail.com.

Tổ công tác bạn đọc

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/van-nan-khoe-anh-ca-nhan-ben-cac-bac-ton-tuc-cao-nien-khiem-an-tren-mang-xa-hoi-xin-hay-dung-lai-post77532.html