Văn Quyến tiến cử ngoại binh cho tuyển Việt Nam, có thể thay Nguyễn Xuân Son?

Michael Olaha liệu có cơ hội thi đấu cho tuyển Việt Nam trong bối cảnh Nguyễn Xuân Son chưa hồi phục chấn thương?

Michael Olaha liệu có cơ hội thi đấu cho tuyển Việt Nam trong bối cảnh Nguyễn Xuân Son chứ hồi phục chấn thương?

Cựu tiền đạo Phạm Văn Quyến đã có chia sẻ về Michael Olaha - chân sút ngoại nhiều năm gắn bó với SLNA. Trên trang cá nhân, Văn Quyến viết: “Sát cánh cùng Olaha nhiều năm, mình chứng kiến tài năng, sự hiền lành, tận tụy và thậm chí là ‘chất Nghệ’ của chàng trai này.

Sự cống hiến của cậu ấy được mảnh đất này trân trọng. Và mình tin cậu ấy muốn, và sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa nếu có cơ hội nhập tịch, lên tuyển Việt Nam”.

Olaha liệu có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam? Ảnh: CLB SLNA

Olaha liệu có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam? Ảnh: CLB SLNA

Chia sẻ này chẳng khác nào một sự tiến cử một tiền đạo cho tuyển Việt Nam, trong bối cảnh khủng hoảng hàng công vì Nguyễn Xuân Son chấn thương dài hạn. Đội tuyển thiếu hẳn một trung phong giỏi, và việc Văn Quyến nhắc đến Olaha đặt ra câu hỏi: liệu tiền đạo này có nhập tịch và thi đấu cho tuyển Việt Nam?

Michael Olaha không còn xa lạ với người hâm mộ. Năm 2017, anh lần đầu đến Việt Nam khoác áo SLNA. Sau 3 năm gắn bó, Olaha sang Israel thi đấu rồi tái ngộ xứ Nghệ vào V.League 2022. Suốt nhiều mùa giải, anh luôn là quân bài chủ lực trên hàng công, cần mẫn cống hiến, giàu thể lực và kỹ năng đi bóng. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của Olaha nằm ở sự ổn định và khả năng dứt điểm chưa thật sự bén.

Thống kê chỉ ra sự khác biệt. Mùa trước, Olaha ghi 5 bàn ở V.League và 2 bàn tại Cúp Quốc gia. Ở mùa giải 2025/2026, sau 3 trận, anh mới có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Transfermarkt định giá Olaha ở mức 300 nghìn euro, con số vừa tầm với một ngoại binh V.League, nhưng rõ ràng chưa thể tiệm cận đẳng cấp hàng đầu.

So sánh với Nguyễn Xuân Son càng thấy khoảng cách lớn. Tiền đạo gốc Brazil này đã hai năm liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới V.League, là trung phong toàn diện với khả năng chạy chỗ, dứt điểm và sức mạnh vượt trội. Xuân Son trở thành hình mẫu của một sát thủ mà hàng thủ Đông Nam Á phải dè chừng. Trong khi đó, Olaha dù chăm chỉ, hòa nhập và có “chất Nghệ”, nhưng xét về hiệu quả và tầm ảnh hưởng, anh chưa đủ để thay thế Xuân Son trong màu áo tuyển Việt Nam.

Lời của Văn Quyến vì vậy mang nhiều ý nghĩa cảm xúc hơn là chuyên môn. Đó là sự ghi nhận cho một ngoại binh đã gắn bó lâu năm, sống chan hòa và tận tụy ở SLNA. Nhưng để biến giấc mơ nhập tịch thành hiện thực, Olaha cần phải chứng minh nhiều hơn nữa, bằng bàn thắng, bằng sự bùng nổ, chứ không chỉ là sự cần mẫn.

Trong lúc Nguyễn Xuân Son vắng bóng, tuyển Việt Nam có thể khát trung phong. Nhưng với đẳng cấp mà Xuân Son đã thể hiện, Olaha rõ ràng không thể so sánh.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/van-quyen-tien-cu-ngoai-binh-co-the-thay-nguyen-xuan-son-202509051458469833.html