Vào sân với đôi chân 'đeo chì', Thái Lan có thể sẽ nhận thêm thất bại trước Việt Nam
Có thể khẳng định, cuộc đọ sức trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào 19 giờ chiều 5/9 là vô cùng quan trọng với cả đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Thái Lan. Nhưng các cầu thủ chủ nhà Thái Lan đang phải chịu sức ép buộc phải thắng cực lớn từ phía người hâm mộ. Đây được coi là lợi thế cho thầy – trò Huấn luyện viên Park Hang seo để tiếp tục đánh bại 'voi chiến'.

Văn Hậu (5) – cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam sẵn sàng vào sân thi đấu.
Hai năm trở lại đây, các đội tuyển Việt Nam đều vượt qua “đại kình địch” Thái Lan ở mọi đấu trường. Giới chuyên môn, các cầu thủ và đặc biệt là cổ động viên bóng đá Thái Lan rất khó “nuốt trôi” những thất bại cay đắng này. Điều mà họ - các cầu thủ Thái Lan “ngày đêm mong ước” là đánh bại đội tuyển Việt Nam càng sớm càng tốt, để lấy lại vị thế số một ở Đông Nam Á, nhưng quan trọng hơn nữa là trả được những “món nợ” đã vay quá lâu.
Hành quân đến sân vận động Thammasat, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang seo quyết tâm giành chiến thắng. Nhiều người cho rằng đây là mục tiêu không dễ, bởi đối thủ giờ đây đã có đầy đủ những cầu thủ tài năng nhất đang thi đấu ở những nền bóng đá phát triển, lại được thi đấu ngay trên sân nhà, trước sự cổ vũ trực tiếp từ hàng vạn người hâm mộ trên khán đài. Hơn nữa, Thái Lan đã bỏ ra gần 1 triệu USD để chiêu mộ Huấn luyện viên tài năng và giàu thành tích người Nhật Bản – Nishino. Thế nhưng, cũng có người nhận định rằng, “việc lâu không thắng”, hơn nữa lại thi đấu với tâm thế “buộc phải thắng” vô tình đã tạo ra một sức ép khủng khiếp lên các cầu thủ Thái Lan, chẳng khác nào họ vào sân với với “đôi chân đeo chì”. Điều này càng được khẳng định khi gần đây, các quan chức của liên đoàn bóng đá Thái Lan, huấn luyện viên, các cầu thủ, cựu cầu thủ… đều lên mạng “nổ như bom”, với những câu từ “sặc mùi” ăn thua như: Thắng Việt Nam để lấy lại danh dự, tìm lại vị thế số một Đông Nam Á… Anh Đỗ Văn Dũng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai khẳng định: “Chắc chắn Huấn luyện viên Park Hang seo và các học trò biết điều này và sẽ nhập cuộc chậm rãi, thi đấu phòng ngự chặt chẽ, rồi chờ đối phương nôn nóng tấn công để tung ra những ra đòn phản công chí mạng trừng phạt đối thủ”.

Thầy – trò Huấn luyện viên Park Hang seo sẽ vào sân với tâm lý thoải mái.
Trong khi đối thủ chịu áp lực phải thắng, thì các cầu thủ Việt Nam không chịu bất cứ áp lực nào, ngoại trừ việc phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, áp lực này cũng không quá lớn khi vẫn có hàng nghìn người hâm bóng đá Việt Nam sang Thái Lan động viên, cổ vũ các cầu thủ trực tiếp trên sân. Ở nước nhà, hàng triệu người hâm mộ cũng cổ vũ hết mình và luôn dõi theo từng bước chân của các cầu thủ. Khi mà vào sân với tâm lý thoải mái và có “trái tim nóng, cái đầu lạnh”, chắc chắn các cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Lâm… sẽ thi đấu như “lên đồng”, hành hạ hàng thủ đối phương và việc ghi bàn vào lưới Thái Lan là chuyện “dễ như trở bàn tay”. “Nếu đúng như dự đoán, các cầu thủ Thái Lan nhập cuộc với tâm lý buộc phải thắng, thì chắc chắn những chân sút của chúng ta sẽ trừng phạt họ. Khi đã có bàn thắng mở tỷ số, thì gần như chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về Việt Nam, thậm chí là một chiến thắng đậm” – anh Nguyễn Đức Duy, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai nhận định.
Trong bóng đá có thắng, thua, nhưng nếu như thêm một lần nữa thất bại trước đội tuyển Việt Nam, thì đúng là thảm họa với bóng đá Thái Lan. Người hâm mộ bóng đá Lào Cai nói riêng, Việt Nam nói chung hơn lúc nào hết mong muốn thầy trò Huấn luyện viên Park Hang seo thi đấu bình tĩnh, tự tin, tiếp tục giành chiến thắng trước Thái Lan, trước mắt là khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á, đưa bóng đá Việt Nam lên tầm châu lục, sau đó là nuôi giấc mơ “World Cup”.








