Về với Phú Yên – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT

Em hãy cùng anh về với Phú Yên

Nơi nhiều gió và nắng vàng tràn ngập

Có núi Nhạn, Chóp Chài trầm mặc

Biển xa xanh soi bóng mây ngàn

Ở nơi anh tình ba mẹ chứa chan

Chiều hoàng hôn vắt ngang từng con phố

Nơi cỏ xanh rất nhiều hoa vàng đỏ

Bờ cát trải dài đón sóng bạc nhấp nhô

Về nơi đây em chớ có đắn đo

Người xứ Nẫu vốn chân thành mộc mạc

Đất đai hiền hòa không nhiều ghềnh thác

Người sống yêu thương rực lửa trái tim hồng

Đất Phú, trời Yên nơi em vẫn hoài mong

Có những dòng sông hai mùa trong đục

Khi thủy triều dâng có khúc sông chảy ngược

Sông lượn lờ ôm bình yên những xóm làng

Về Phú Yên cũng có nắng mùa đông

Em còn gặp cơn mưa mùa hạ

Em sẽ ngỡ ngàng: Phú Yên đẹp quá!

Biết thế này em chẳng để đợi lâu…

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/257843/ve-voi-phu-yen-%E2%80%93-tho-nguyen-ba-thuyet.html