Vì nhân dân phục vụ

ĐBP - Không chỉ quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, thời gian qua cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát (Công an tỉnh) không quản ngại gian khó, đến những địa bàn vùng cao, biên giới giúp dân lao động sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tuần Giáo “ba cùng” với nhân dân tại cơ sở. Ảnh: Trường Long (Công an tỉnh)

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát nhân dân đã lập nhiều chiến công, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát đã phát hiện, điều tra, làm rõ 265 vụ phạm pháp hình sự; bắt giữ, xử lý 415 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 2 tỷ đồng; phá thành công 6 chuyên án mua bán người, bắt giữ 8 đối tượng, giải cứu 7 nạn nhân; bắt giữ 902 vụ, 1.037 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 100kg hêrôin, hơn 16kg thuốc phiện và 72,311kg ma túy tổng hợp…

Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) trải lòng: Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, ngoài chuyên môn nghiệp vụ tốt còn đòi hỏi người chiến sĩ công an phải có tính kiên trì, bản lĩnh vững vàng. Bởi trên thực tế có những chuyên án, vụ án phải theo dõi trong thời gian dài, có khi nhiều năm. Ðơn cử để phá thành công Chuyên án 119B vào cuối năm 2019, bắt đối tượng Thào A Bình, trú tại bản Gia Phú B, xã Na Tông (huyện Ðiện Biên) và Thào A Chứ, trú tại bản Mí Hán Tủa Chử, xã Púng Luông (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) về hành vi mua bán trái phép 220 bánh hêrôin, lực lượng chức năng phải mất 10 năm theo dõi. Ðặc biệt, tội phạm về ma túy rất manh động, liều lĩnh, khi bị bắt chúng đều chống trả quyết liệt. Vì thế, để có được thành công, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, những người làm công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm phải chấp nhận hi sinh, đối mặt với những hiểm nguy rình rập, làm việc với một tâm thế “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”.

Trong căn nhà lợp prôximăng, anh Mùa A Lảnh, bản Huổi Khương, xã Vàng Ðán (huyện Nậm Pồ) kể: “Trận giông lốc tháng Tư vừa qua đã làm ngôi nhà của gia đình đổ sụp, mái tôn và kèo nhà bị gió cuốn bay hàng chục mét. Trời mỗi lúc một tối, mưa càng thêm nặng hạt, vật dụng sinh hoạt, lương thực đều ướt sũng, các con vừa lạnh vừa đói. Trong lúc hoang mang, lo sợ thì gia đình được cán bộ chiến sĩ Công an huyện Nậm Pồ đến giúp thu dọn đồ đạc, dựng lán làm chỗ ở tạm. Hôm sau, lực lượng công an và dân bản giúp dựng lại nhà, mái nhà cũng được thay thế bằng tôn mới”.

Tiếp lời anh Lảnh, ông Giàng A Dế, Trưởng bản Huổi Khương cho biết thêm: Trận giông, lốc đó không chỉ gia đình anh Lảnh được các chiến sĩ công an giúp mà cả 53 hộ trong bản có nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng đều được lực lượng công an đến động viên, thu dọn đồ đạc và làm lại nhà... Ngoài ra, các anh công an còn thường xuyên đến nhà vận động dân bản tăng gia sản xuất, không tin, không nghe theo kẻ xấu; hướng dẫn người dân cách làm hiệu quả để có cuộc sống tốt hơn. Vì thế người dân bản Huổi Khương luôn coi các chiến sĩ công an như người thân trong gia đình!

Còn ông Tòng Văn Xương (60 tuổi) ở tổ dân phố 6, phường Thanh Trường, TP. Ðiện Biên Phủ sẽ không bao giờ quên lần “chết hụt” trong nghề chạy xe ôm của mình. Trong một lần được thuê chở đi Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, khi đến đoạn đường vắng, ông đã bị vị khách thuê siết cổ khiến ông ngạt thở, ngã xuống đường. Ðối tượng đã cướp xe máy, điện thoại và toàn bộ số tiền trên người ông. Ông Xương may mắn được người dân và tổ công tác Công an huyện Ðiện Biên, bộ đội biên phòng Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang kịp thời phát hiện cứu giúp. Sau đó, qua xác minh, điều tra, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt được đối tượng Lục Phúc Hiệp (sinh năm 1992, thôn Nà Lộc, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) cùng tang vật gây án. “Nếu hôm đó tôi không được người dân cùng lực lượng chức năng kịp thời cứu giúp thì không biết chuyện gì đã xảy ra” - ông Xương bàng hoàng nhớ lại.

Ðối với bà Ngô Thị Mai (80 tuổi), tổ dân phố 5, phường Noong Bua, TP. Ðiện Biên Phủ thì lại là một câu chuyện giản dị nhưng đầy nhân văn. Bà Mai nhớ lại: “Hôm đó tôi đi chợ về, khi mở cổng thì không may chìa khóa bị gẫy và kẹt luôn trong ổ khóa, tôi phải ngồi xuống vỉa hè để đợi con cháu đi làm về. May mắn là một lúc sau thì tôi được 2 chiến sĩ Cảnh sát 113 (Công an tỉnh) phát hiện và giúp mở khóa vào nhà. Các anh công an thật tốt, giúp dân từ việc rất nhỏ!”.

Giúp dân sản xuất, làm nhà đại đoàn kết, khắc phục hậu quả thiên tai, hay quên mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Những việc làm đó ngày càng tô thắm hình ảnh đẹp của người cảnh sát trong lòng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tú Anh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/179508/vi-nhan-dan-phuc-vu