Vicario tỏa sáng, Tottenham cầm hòa Monaco Champions League

Thủ môn Guglielmo Vicario chơi xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục, giúp Tottenham cầm hòa Monaco 0-0 và giành một điểm quý giá tại Champions League.

Trận đấu giữa Monaco và Tottenham tại vòng bảng Champions League 2025-2026 đã diễn ra với nhịp độ cao và đầy kịch tính, dù không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội nhập cuộc chủ động, cùng triển khai thế trận pressing tầm cao và liên tục hoán đổi vị trí nhằm tìm kiếm khoảng trống. Ngay từ những phút đầu, người hâm mộ trên sân Louis II đã được chứng kiến hàng loạt pha bóng tốc độ và cơ hội nguy hiểm ở cả hai đầu sân.

Guglielmo Vicario, người đã có hàng loạt pha cứu thua quan trọng cho Tottenham, dõi theo bóng bay sượt qua cột dọc xa khung thành.

Tottenham là đội nắm ưu thế trong hiệp một nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt ở khu trung tuyến. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Frank, "Gà trống" trình diễn lối chơi ban bật linh hoạt với sự cơ động của bộ đôi Moises Caicedo và Enzo Fernandez. Các mũi tấn công như Wilson Odobert, Micky van de Ven và Mohammed Kudus liên tục khiến hàng thủ Monaco chao đảo bằng những pha dứt điểm quyết đoán.

Tuy nhiên, thủ môn Philipp Kohn của đội chủ nhà đã chơi xuất sắc, có ít nhất ba tình huống cứu thua mười mươi, đặc biệt là pha phản xạ nhanh trước cú sút cận thành của Kudus ở phút 29.

Không chịu lép vế, Monaco đáp trả bằng các đợt phản công sắc bén. Folarin Balogun và Maghnes Akliouche trở thành điểm nóng trên hàng công khi liên tục khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Tottenham. Ở phút 37, Balogun suýt mở tỷ số sau cú sút chéo góc hiểm hóc, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục được duy trì. Monaco chủ động đẩy cao đội hình, trong khi Tottenham lùi sâu đội hình để đảm bảo sự an toàn và chờ thời cơ phản công.

Thủ môn Guglielmo Vicario trở thành người hùng của đội khách khi có màn trình diễn ấn tượng, với hàng loạt pha cản phá xuất sắc trước các cú dứt điểm cận thành của Jordan Teze và Aleksandr Golovin.

Maghnes Akliouche tiếc nuối sau khi bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Bên kia chiến tuyến, Brennan Johnson và Randal Kolo Muani bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp hai, đặc biệt là pha dứt điểm của Johnson ở phút 84 khi bóng chạm người hậu vệ Monaco ngay trên vạch vôi.

Trận đấu khép lại với tổng cộng 34 cú sút được tung ra, trong đó Tottenham thực hiện 23 lần, còn Monaco có 11. Tuy không có bàn thắng nào được ghi, nhưng cả hai đội đều nhận được sự tán dương nhờ màn trình diễn kỷ luật và tinh thần chiến đấu cao.

Kết quả hòa 0-0 giúp Tottenham tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng, trong khi Monaco cho thấy sự tiến bộ rõ rệt dưới thời HLV Adi Hütter với hệ thống phòng ngự chặt chẽ và khả năng phản công hiệu quả.

Dù không có bàn thắng, đây vẫn là một trong những trận đấu đáng xem nhất lượt đấu, nơi sự căng thẳng, tốc độ và tinh thần chiến đấu được đẩy lên cao trào từ đầu đến cuối.

Đội hình xuất phát:

Monaco: Philipp Kohn; Thilo Kehrer, Mohammed Salisu, Caio Henrique, Jordan Teze; Mamadou Coulibaly, Kassoum Ouattara, Krepin Diatta; Maghnes Akliouche, Anssumane Fati; Folarin Balogun.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven, Archie Gray; Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha; Mohammed Kudus, Lucas Bergvall, Wilson Odobert; Richarlison.

Chung cuộc: Monaco 0-0 Tottenham.

Hà Anh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/vicario-toa-sang-tottenham-cam-hoa-monaco-champions-league-192251023083204051.htm