Video flycam ghi lại đám cháy vẫn âm ỉ tại chung cư Hong Kong sau hơn 16 tiếng bùng phát
Video flycam quay vào ngày 27/11 đã cho thấy quy mô vụ cháy vẫn đang âm ỉ tại một khu chung cư ở Hong Kong, nơi ít nhất 44 người đã thiệt mạng và gần 300 người mất tích.

Hiện trường vụ cháy chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin AP, vụ hỏa hoạn thảm khốc xảy ra tại khu chung cư thuộc quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) đã bùng phát suốt đêm và được xem là vụ cháy gây nhiều người chết nhất ở đặc khu này trong hàng chục năm qua. Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực đưa cư dân ra khỏi những tòa nhà cao tầng đang bốc cháy.
Theo cảnh sát, ba người đàn ông đã bị bắt giữ với cáo buộc ngộ sát liên quan đến vụ cháy bùng phát từ chiều ngày 26/11 tại khu chung cư Wang Fuk Court. Đến sáng ngày 27/11, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.
Ngọn lửa đã lan nhanh qua bảy trong số tám tòa nhà của khu chung cư, khiến hàng trăm cư dân phải sơ tán khi lửa và khói đặc phụt ra từ các ô cửa. Giới chức cho biết 40 trong tổng số 44 nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường, ít nhất 62 người khác bị thương, chủ yếu do bỏng và hít phải khói độc.
Giới chức nghi ngờ một số vật liệu ốp tường bên ngoài không đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy, dẫn đến tốc độ lan lửa bất thường. Cảnh sát cũng phát hiện vật liệu xốp Styrofoam – loại rất dễ cháy – được đặt bên ngoài cửa sổ gần sảnh thang máy của tòa nhà duy nhất không bị ảnh hưởng, nghi do một công ty xây dựng lắp đặt.
Video từ thiết bị bay không người lái cho thấy khói dày bốc lên từ các tòa chung cư ở Hong Kong sáng ngày 27/11 (Nguồn Reuters):
Bà Eileen Chung, Giám đốc cấp cao của Lực lượng cảnh sát Hong Kong cho biết 3 nghi phạm đã bị bắt giữ, tuổi từ 52 đến 68, là giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của công ty này.
“Kết quả điều tra cho thấy những người phụ trách của công ty xây dựng đã có dấu hiệu lơ là nghiêm trọng”, bà nói.
Theo Sở Cứu hỏa, đến sáng ngày 27/11, lửa tại bốn tòa nhà đã cơ bản được kiểm soát. Đám cháy ban đầu xuất phát từ giàn giáo bên ngoài một tòa tháp 32 tầng, sau đó lan vào bên trong rồi bén sang các tòa nhà lân cận, nhiều khả năng do gió mạnh.
Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình người lính cứu hỏa thiệt mạng và bày tỏ cảm thông với các nạn nhân. Ông cũng yêu cầu nỗ lực tối đa để giảm thiểu thương vong và thiệt hại.
Sáng ngày 27/11, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu (John Lee Ka-chiu) cho biết đám cháy đang dần được kiểm soát nhờ những nỗ lực không ngừng của lực lượng cứu hỏa.
Ông nói thêm chính quyền sẽ ưu tiên xử lý sự cố và tạm dừng các hoạt động vận động cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp dự kiến diễn ra ngày 7/12. Ông chưa khẳng định việc bầu cử có bị hoãn hay không và nói quyết định sẽ được đưa ra “trong vài ngày tới”.
Khu chung cư Wang Fuk Court gồm tám tòa nhà với gần 2.000 căn hộ, nơi sinh sống của khoảng 4.800 cư dân, trong đó phần lớn là người cao tuổi. Công trình được xây dựng từ thập niên 1980 và gần đây đang trong giai đoạn cải tạo lớn.
Cơ quan cứu hỏa cho biết nhiệt độ quá cao khiến việc tiếp cận hiện trường và triển khai cứu hộ vô cùng khó khăn. Cột lửa và khói dày đặc bốc lên nhanh chóng do bắt cháy vào giàn giáo tre và lưới công trình bao quanh các tòa nhà. Khoảng 900 người đã được di dời đến nơi trú ẩntạm thời.
Hàng trăm lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế khẩn cấp được điều động. Nhiều xe thang được triển khai để phun nước vào những điểm cháy dữ dội ở các tầng cao.
Đám cháy, bùng phát từ giữa buổi chiều, được nâng lên mức cảnh báo 5 – mức cao nhất – khi màn đêm buông xuống. Điều kiện cứu hộ vẫn vô cùng nguy hiểm do vật liệu xây dựng và giàn giáo liên tục rơi xuống. Ông Derek Armstrong Chan, Phó giám đốc Sở Cứu hỏa, cho biết: “Nhiệt độ bên trong các tòa nhà rất cao, lực lượng cứu hộ khó có thể tiếp cận các tầng trên”.Sở Cứu hỏa cho hay họ nhận được “vô số” cuộc gọi cầu cứu.
Một lính cứu hỏa 37 tuổi đã thiệt mạng, một người khác bị kiệt sức do nhiệt và đang được điều trị, theo Giám đốc Sở Cứu hỏa Andy Yeung.
Chính quyền quận Tai Po đã mở các điểm trú tạm cho các hộ dân mất nhà cửa.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại khu chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 26/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Một cư dân chia sẻ với đài TVB: “Tôi chẳng còn nghĩ gì đến tài sản nữa. Nhìn căn nhà mình cháy rừng rực thật sự rất đau lòng”.
Tai Po là khu vực ngoại ô phía Bắc Hong Kong, giáp với thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc). Giàn giáo tre vốn phổ biến trong xây dựng và sửa chữa nhà ở tại Hồng Kông, nhưng chính quyền cho biết sẽ dần loại bỏ trong các dự án công do lo ngại an toàn.
Kênh CNN dẫn lời ông Stephen Mackenzie, chuyên gia độc lập về cứu hỏa và lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp tại Anh, nhận định việc đám cháy lan qua nhiều tòa nhà cao tầng ở Hong Kong là kết quả của “sự cẩu thả nghiêm trọng” và việc sử dụng giàn giáo tre, đồng thời cảnh báo rằng thảm kịch này có thể vượt qua cả vụ cháy Grenfell Tower năm 2017.
“Chúng ta không nên để điều này xảy ra. Sau thảm họa Grenfell và cuộc điều tra công khai quy mô lớn, việc để hỏa hoạn lan từ tòa nhà này sang tòa khác trong một khu dân cư có người ở là điều không thể chấp nhận. Đây là biểu hiện của sự cẩu thả nghiêm trọng, hoàn toàn không được phép xảy ra. Nó đi ngược lại mọi nguyên tắc của luật an toàn phòng cháy và bảo vệ tính mạng”, ông Mackenzie nhấn mạnh.
“Đáng tiếc là tại khu vực châu Á, họ sử dụng tre rất nhiều cho giàn giáo bên ngoài”, ông nói, giải thích rằng dù vật liệu này có “một mức độ chống cháy nhất định”, nhưng điều đó không còn ý nghĩa khi đám cháy đã phát triển toàn phần, bởi “cuối cùng thì tre vẫn là vật liệu dễ cháy”.
Đây là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nhân mạng lớn nhất ở Hong Kong trong nhiều thập kỷ. Năm 1996, một vụ cháy cấp độ 5 tại tòa nhà thương mại ở Cửu Long đã khiến 41 người thiệt mạng sau gần 20 giờ bùng phát.











