Việt Nam - Thái Lan: Kịch tính, vẫn bất phân thắng bại

Đẳng cấp và bản lĩnh của Thái Lan không còn là điểm mạnh đáng gờm mà chính sự trưởng thành của tuyển Việt Nam đã và đang làm thay đổi cục diện bảng G

19g43: Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Toàn, Quang Hải, Tiến Linh

Thái Lan: Kawin, Yooyen, Tom Bhir, Keserat, Theerathon, Sasalak, Sarach, Ekanit, Chanathip, Dangda, Supachok

19g26: Hai đội khởi động trên sân

Bất phân thắng bại trong trận lượt đi trên sân Thammasat cách đây hơn 1 tháng, cuộc tái đấu giữa hai đội bóng đang dẫn đầu bảng G, vòng loại thứ nhì World Cup 2022 khu vực châu Á là Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn.

Luôn là khắc tinh của nền bóng đá dải đất hình chữ S trong một khoảng thời gian rất dài, kể cả giai đoạn sau khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi ở AFF Suzuki Cup 2008, Thái Lan dần đánh mất ưu thế của mình sau khi đội bóng láng giềng của họ bổ nhiệm chuyên gia người Hàn Quốc Park Hang-seo vào vai trò thuyền trưởng.

CĐV tràn ngập sân Mỹ Đình hàng giờ trước khi bóng lăn

Từ tuyến U23 cho đến tuyển quốc gia, người Thái trong hơn 2 năm qua thường xuyên "nhận trái đắng" trước Việt Nam, chính thức có vòng loại U23 châu Á 2020 còn giao hữu cũng ở đẳng cấp khá cao là giải đấu giàu truyền thống King's Cup. Lần đối đầu gần nhất, chủ nhà Thái Lan đã cay đắng để cho đội khách Việt Nam ung dung ra về với 1 điểm trong tay, chính là ở trận lượt đi vòng loại thứ nhì World Cup 2022 như đã đề cập.

Thực lực và đẳng cấp của người Thái không hề xoàng mà ngoài việc thống trị môn bóng đá trong khuôn khổ SEA Games, đội bóng xứ sở Chùa Vàng cũng từng là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á tiến sâu nhất tại vòng loại World Cup. Ngay cả "chảo lửa" Mỹ Đình cũng chưa từng làm chùn chân "đàn voi chiến" Thái Lan khi đội khách rắn mặt này từng giành 2 trận thắng và 1 trận hòa tại đây.

Tiếp sức các tuyển thủ chủ nhà theo cách của mình

Tuy vậy, chính trận hòa duy nhất trước đại kình địch này tháng 12-2008 ngay tại Mỹ Đình với tỉ số 1-1 lại mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam khi pha lập công quan trọng của Lê Công Vinh ở giúp tuyển Việt Nam giành thắng lợi sau hai lượt trận chung kết với tổng tỉ số 3-2, lần đầu lên ngôi ở AFF Suzuki Cup.

Vượt qua ngưỡng tâm lý e dè, sợ sệt đối thủ nhiều duyên nợ này, thế hệ cầu thủ mới của "những chiến binh Rồng vàng" dưới sự dẫn dắt của Park Hang-seo đang viết nên những kỳ tích mới và đó chính là cơ sở để NHM kỳ vọng vào một kết quả tích cực trên sân Mỹ Đình tối 19-11. 3 điểm đủ để Thái Lan vươn lên vị trí dẫn đầu nhưng chiến thắng được dự báo sẽ nghiêng về đội tuyển chủ nhà Việt Nam với mọi yếu tố thuận lợi về thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa.

Tiếp sức cho các tuyển thủ chủ nhà, nhiều giờ trước khi bóng lăn, hàng nghìn CĐV đã đổ về đông nghịt quảng trường trước sân vận động Mỹ Đình. Khẩu hiệu "Việt Nam chiến thắng" liên tục được hô lên. Băng-rôn, áo cờ đỏ sao vàng được bày bán dọc đường. Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, người hâm mộ Việt Nam tin tưởng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành chiến thắng.

Niềm tin bất diệt vào tiềm năng của bóng đá Việt

Niềm tin bất diệt vào tiềm năng của bóng đá Việt

Mong các tuyển thủ vào cuộc với tinh thần "anh bộ đội cụ Hồ"

Mong các tuyển thủ vào cuộc với tinh thần "anh bộ đội cụ Hồ"

HLV Park Hang-seo và niềm tin được tạo dựng

HLV Park Hang-seo và niềm tin được tạo dựng

CĐV Thái Lan có mặt rất sớm tại Hà Nội

CĐV Thái Lan có mặt rất sớm tại Hà Nội

Chờ khuấy động các khán đài sân Mỹ Đình

Chờ khuấy động các khán đài sân Mỹ Đình

"Tôn Ngộ Không" cũng ủng hộ tuyển Việt Nam

"Tôn Ngộ Không" cũng ủng hộ tuyển Việt Nam

CĐV Thái Lan trước giờ vào sân

CĐV Thái Lan trước giờ vào sân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/viet-nam-thai-lan-tu-chien-o-my-dinh-20191119181457624.htm