Viết tiếp ước mơ còn dang dở cho con em người hiến tạng

Học bổng 'Tự lực vì chính tôi' được thành lập nhằm vinh danh và hỗ trợ con em của những người đã hiến tạng, giúp các em thực hiện những ước mơ còn dang dở.

Cha hiến tạng cứu người, con nuôi ước mơ làm bác sĩ

Giữa tháng 6/2025, anh N.H.N. (sinh năm 1986, quê Phú Yên) gặp tai nạn lao động, nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng, dập não, xuất huyết não, hôn mê sâu, chỉ số Glasgow chỉ 3 điểm.

Sau nhiều ngày nỗ lực cứu chữa, bệnh nhân được chẩn đoán chết não. Nén nỗi đau mất mát, gia đình đã quyết định hiến tạng của anh N. để cứu sống nhiều bệnh nhân khác.

Theo đó, có 7 đơn vị tạng được lấy và ghép thành công. Hai quả thận ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất. Một quả tim, một phần gan và hai giác mạc được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho 4 bệnh nhân. Một phần gan khác được ghép cho một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).

Ít ai biết, khi còn sống, anh N. gà trống nuôi con. Vợ bỏ đi từ khi bé Nguyễn Hải Đăng Khoa mới 2 tuổi rưỡi. Gần 11 năm qua, hai cha con nương tựa vào nhau, anh N. đi làm thợ sơn để nuôi con ăn học.

Bé Nguyễn Hải Đăng Khoa luôn đạt học sinh giỏi, xuất sắc trong suốt 6 năm học.

Bé Nguyễn Hải Đăng Khoa luôn đạt học sinh giỏi, xuất sắc trong suốt 6 năm học.

Đăng Khoa năm nay 13 tuổi, đang học lớp 7 Trường THCS Trần Phú (phường Bình Dương). Nhớ lại ngày định mệnh, em nghẹn ngào: "Hôm đó, con đang ở phòng thì nghe tin ba bị ngã. Khi vào viện, con mượn điện thoại gọi cho bà nội và cô chú. Những ngày ba nằm viện, con là người chăm ba. Sau 3 ngày điều trị, bác sĩ chẩn đoán ba chết não. Nghe bác sĩ tư vấn, ông bà nội và con đã đồng ý ủy quyền cho cô ruột quyết định hiến tạng của ba để cứu thêm nhiều người".

Thời điểm anh N. mất, gia đình không đủ tiền trả tiền trọ và chi phí sinh hoạt. Không anh em, cha mẹ nên sau đó, người thân đã đón em Khoa từ Vĩnh Lộc (Bình Chánh) về Bình Dương ở cùng.

Theo cô giáo chủ nhiệm, dù thiệt thòi nhưng từ lớp 1 đến lớp 6, Khoa luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc.

Khoa chia sẻ: "Khi ba còn sống, ba bị bệnh nhưng không có tiền chữa, em thương ba lắm. Em mong lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để cứu giúp nhiều người, để những bạn nhỏ khác không phải mất ba quá sớm như em".

Cũng giống như bé Khoa, hai anh em Đỗ Đại Đông và Đỗ Phúc Điền cũng có ba hiến tạng cứu người. Từ ngày ba ra đi, hai anh em luôn tự nhủ phải nỗ lực học tập, sống ngoan ngoãn để mẹ yên lòng và cũng là để không phụ lòng người cha đã hy sinh một phần cơ thể mình cho sự sống của nhiều bệnh nhân khác.

Bé Đỗ Phúc Điền hồn nhiên chia sẻ: "Ba mất, con vừa vui vừa buồn. Vui vì ba đã cứu thêm được nhiều người, nhưng buồn vì từ nay con không còn ba nữa".

Với hai anh em, ký ức về ba không chỉ là sự mất mát mà còn là động lực để phấn đấu. Các em tin rằng ở nơi xa, ba sẽ mỉm cười khi thấy con mình trưởng thành, biết sống tử tế và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Học bổng 'Tự lực vì chính tôi' nâng bước con em người hiến tạng

Sáng 28/8, Quỹ Khởi sự từ tâm đã ra mắt Học bổng "Tự lực vì chính tôi" dành cho các con em có người thân hiến tạng nhân đạo. Đây là học bổng đầu tiên hướng đến nhóm đối tượng trẻ thiệt thòi nhằm tri ân, đồng hành và hỗ trợ trên hành trình trưởng thành của các em.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm chia sẻ: "Nghĩa cử hiến tặng nhân đạo đã và đang hồi sinh rất nhiều bệnh nhân, mở ra niềm hy vọng mới cho hàng trăm gia đình, thế nhưng, đằng sau ánh sáng ấy là sự trống vắng của những đứa trẻ bỗng mất đi điểm tựa gia đình. Nhiều em phải đối diện với nguy cơ gác lại ước mơ học tập".

10 trẻ có người thân hiến tạng nhân đạo nhận Học bổng "Tự lực vì chính tôi".

10 trẻ có người thân hiến tạng nhân đạo nhận Học bổng "Tự lực vì chính tôi".

Quỹ Khởi sự từ tâm quyết định ra mắt học bổng "Tự lực vì chính tôi" nhằm khuyến khích các em tự tin khẳng định giá trị bản thân, trao hành trang để các em có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình trên hành trình tương lai.

Tại lễ ra mắt, 10 em nhỏ thuộc 6 hộ gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo ở TPHCM, Đồng Tháp, Đắk Lắk đã nhận được học bổng. Đây là học bổng được cấp định kỳ với tổng trị giá 50 triệu đồng/năm/em.

Cụ thể, mỗi em sẽ được nhận 1,5 triệu đồng/tháng, trong đó 1 triệu được chuyển trực tiếp để hỗ trợ chi phí học tập và sinh hoạt hằng ngày, 500 nghìn còn lại sẽ được gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân cho đến khi các em đủ 18 tuổi như một khoản dự phòng giúp các em vững vàng hơn trên hành trình bước vào giảng đường đại học.

Trường hợp các em không tiếp tục học văn hóa mà có nguyện vọng theo học nghề thì học bổng sẽ đồng hành, hỗ trợ chi phí đào tạo nghề để các em có nghề ổn định, vững vàng vào đời.

Mục tiêu của Học bổng "Tự lực vì chính tôi" là ít nhất 95% trẻ trong dự án duy trì việc học hoặc hoàn tất phổ thông trung học.

Theo kế hoạch, giai đoạn năm 2025- 2030, chương trình dự kiến hỗ trợ tối thiếu 50 em và sẽ mở rộng thêm khoảng 10 trường hợp mới mỗi năm, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

ThS Lê Minh Hiển - Phó Chủ tịch Hội Công tác Xã hội Việt Nam - Trưởng phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2025 đã có khoảng 15.000 người đăng ký hiến tạng.

Năm 2024 có 41 ca chết não hiến tạng.

Từ năm 1992 - 2024 đã có 9.516 ca ghép tạng thành công.

Việt Nam có khoảng trên 1.000 ca ghép tạng/năm - cao nhất Đông Nam Á. Tỷ lệ hiến sau chết não thuộc nhóm thấp.

Nam Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/viet-tiep-uoc-mo-con-dang-do-cho-con-em-nguoi-hien-tang-169250828162428686.htm