Vòng 10 V.League 1: Đội Công an TPHCM giành 3 điểm trước Đà Nẵng, áp sát nhóm dẫn đầu
Sau khi làm thủ tục trước trận đấu, đúng 18g ngày 05/11/2025, trên sân vận động Hòa Xuân, trọng tài Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu giữa đội Đà Nẵng và CLB Công an TPHCM bắt đầu. Đây được xem là cuộc so tài quan trọng cho cả hai đội. Nếu như đội chủ nhà rất cần 3 điểm để thoát khỏi nhóm nguy cơ xuống hạng thì các vị khách đến từ phương Nam cũng hướng đến một chiến thắng để trở lại nhóm đầu trên bảng xếp hạng.
Hai đội ra sân với đội hình mạnh nhất hiện nay của mình và không có nhiều thay đổi so với vòng đấu trước đó. Đội Công an TPHCM có sự trở lại của Võ Huy Toàn và Peter cũng ra sân từ đầu. Những phút đầu, hai đội chơi chậm chủ yếu thăm dò nhau nên không có nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra. Suốt gẩn 2/3 hiệp 1 diễn ra, thế trận của hai đội vẫn ở thế cân bằng. Đến phút 33, Lee Williams có một pha bóng sút về phía khung thành của Văn Biểu nhưng không chính xác. Cũng từ đó, trận đấu diễn ra có phần quyết liệt hơn.

- Ảnh:
Càng về cuối hiệp 1, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức cố gắng mở những đợt tấn công về khung thành đội chủ nhà nhưng hàng thủ của họ đã vô hiệu thành công. Bất ngờ phút thứ 43, Đà Nẵng có pha phản công, khi bóng nằm trong khu vực 16m50, Đình Duy tung có sút hiểm hóc nhưng thủ thành Patrick Lê Giang trổ tài phá bóng. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý nhất trong hiệp đầu tiên. Nhìn chung, hiệp đấu đầu tiên không có nhiều pha tấn công của cả hai đội. Người hâm mộ đang chờ đợt trận đấu sẽ bùng nổ ở hiệp 2.

Nhóm cổ động viên theo chân đội bóng Công an thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng cổ vũ
Ngay từ đầu hiệp 2, thế trận sôi động hơn hẳn so với hiệp đấu đầu tiên. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao, hai đội liên tục mở những pha tấn công về khung thành của đối phương hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, sau 10 phút đầu tiên của hiệp 2, khung thành của Lê Giang và Văn Biểu vẫn an toàn. Sau đó, đội Đà Nẵng tiếp tục tổ chức những pha lên bóng nguy hiểm. Đáng kể nhất, phút 64 đội chủ nhà có một pha sút bóng nguy hiểm của David Hehen cách khung thành Lê Giang chừng 20 mét. Thêm một lần nữa, thủ thành sinh năm 1992 tung người đẩy bóng cứu nguy cho khung thành.





Những pha tranh chấp quyết liệt của cầu thủ hai đội trong trận đấu
Khi trận đấu dần về cuối, hai đội nỗ lực tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Phút 80, Tiến Linh có pha đánh đầu nguy hiểm nhưng Văn Biểu đã bắt gọn. Cũng sau đó vài phút tiền đạo mang áo số 22 và Quang Hùng rời sân. Cũng giống như những trận đấu trước đó, do bị kèm khá chặt nên Tiến Linh không thể tiếp cận được khung thành đối phương. Trong khi thế trận đang căng thẳng, phút 88 bất ngờ Bùi Văn Bình có bóng cách ngoài vòng 16m50 đã tung cú sút hiểm hóc khiến thủ thành Văn Biểu bất lực. Sau đó, đội chủ nhà tổ chức các đợt tấn công hòng tìm bàn gỡ, dù phút 90+1 Đức Anh bị thẻ đỏ rời sân nhưng đội Công an TPHCM vẫn bảo toàn được chiến thắng.



Các cầu thủ đội Công an thành phố Hồ Chí Minh vui mừng khi ghi được bàn thắng duy nhất ở những phút cuối của trận đấu
Giành được chiến thắng quan trọng trên sân khách, đội Công an TPHCM có được 17 điểm, xếp vị trí thứ 5 (Hải Phòng xếp thứ 4 cùng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại) và chỉ thua đội đứng thứ 3 là Thể Công 1 điểm mà thôi. Sau 3 trận gần đây toàn hòa và thất bại, có được chiến thắng quan trọng này, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có được tâm lý cực tốt khi trở lại sân Thống Nhất tiếp đón đội đứng đỉnh bảng Ninh Bình vào cuối tuần này (19g15 ngày 09/11).
Trong khi đó, thua trận này đội Đà Nẵng tiếp tục đứng ở vị trí thứ 12 (có cùng 7 điểm với 4 đội khác là PVF-CAND, Thanh Hóa, HAGL và SLNA). Đội Becamex TPHCM thắng Hải Phòng (2-1) trên sân nhà vươn lên vị trí thứ 8. Ninh Bình thắng SLNA với tỉ số tối thiểu tiếp tục giữ vị trí số 1 với 24 điểm, hơn đội đứng nhì là CAHN 4 điểm (mới chỉ đá 8 trận).














