Vòng 4 Ngoại hạng Anh: Derby của những người hàng xóm cùng khổ
Cuối tuần này, Giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại với các màn thư hùng đỉnh cao. Tâm điểm của vòng đấu là trận derby thành Manchester thứ 197 giữa Man City và M.U trên sân Etihad.

Man City và M.U đều đang gặp những khó khăn nhất định ở mùa giải năm nay.
Bước ngoặt lịch sử
Trong quá khứ, M.U chưa bao giờ xem Man City là đại kình địch, bởi khi ấy “Quỷ đỏ” là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá Anh, còn Man City chỉ là một đội tầm trung. Bước ngoặt lịch sử diễn ra năm 2008 khi Chủ tịch Sheikh Mansour mua lại Man City, biến đội này thành một trong những đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh nhất thế giới. Đây cũng là thời điểm tạo ra bước ngoặt trong mối “nghịch duyên” giữa Man City và M.U. Đỉnh điểm phải nhắc đến ngày 13-5-2012, thời khắc chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch kéo dài 44 năm của Man City và đội bị đánh bại trong cuộc đua vô địch khi ấy lại là M.U.
Mùa giải 2011-2012, khi giải đấu chỉ còn 7 vòng đấu, hầu hết người hâm mộ đã nghĩ M.U sẽ vô địch khi đang dẫn trước đội xếp sau Man City tận 8 điểm. Nhưng Man City đã tạo ra một màn lội ngược dòng lịch sử.
Ở vòng 38, M.U và Man City đều có cùng 89 điểm nhưng Man City có ưu thế hơn nhờ hiệu số phụ vượt trội, họ chỉ cần thắng QPR sẽ chính thức lên ngôi. Tuy nhiên, trận đấu lại diễn ra vô cùng khó khăn, đến phút 90, QPR vẫn đang dẫn trước Man City 2-1, trong khi M.U đã khép lại trận đấu với Sunderland với chiến thắng có tỷ số tối thiểu. Điều này có nghĩa, dù Man City có bàn thắng gỡ hòa trong 4 phút bù giờ của trận đấu thì M.U vẫn là đội vô địch. Ấy vậy mà chỉ trong 2 phút 5 giây, các cầu thủ Man City đã làm khán đài sân City of Manchester bùng nổ với 2 bàn thắng “quý như vàng” giúp Man City lên ngôi vô địch.
Đây là một trong những màn lội ngược dòng vĩ đại nhất thế giới và cũng là thời khắc chuyển giao quyền lực tại thành phố Manchester. Bởi từ năm 2012 đến nay, M.U chỉ giành được thêm một chức vô địch Ngoại hạng Anh và liên tục sa sút, trong khi Man City trỗi dậy mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola với nhiều thành tích vang dội.
Những người cùng khổ
Trở lại với hiện tại, vào lúc 22h30 đêm mai, Man City sẽ có màn đón tiếp M.U trên sân Etihad trong bối cảnh đôi bên không có phong độ lẫn dàn nhân sự tốt nhất.
Với Man City, đội chủ nhà mới có được 3 điểm sau 3 vòng đấu. Đáng chú ý, Man City đã toàn thua trong 2 trận đấu gần nhất với Tottenham và Brighton. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa 2004-2005, Man City thua 2/3 trận đầu mùa. Rõ ràng, mọi thứ đang rất khó khăn với Man City.
Trong khi đó, M.U có 4 điểm sau 3 trận, nhưng màn trình diễn trên sân của họ thật sự đang gặp nhiều vấn đề. Đến một tân binh bị đánh giá rất yếu như Burnley còn có thể ghi 2 bàn vào lưới M.U và “Quỷ đỏ” chỉ may mắn giành chiến thắng nhờ quả phạt đền được hưởng vào cuối trận. Thậm chí, trận thua sốc trước Grimsby Town và bị loại khỏi League Cup còn khiến HLV Amorim vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ người hâm mộ. Có thể thấy, tình thế của M.U hiện tại cũng khó khăn không kém Man City.
Không chỉ chưa vào “phom” mà tình hình nhân sự của đôi bên cũng không tốt trước khi bước vào trận derby thứ 197. Man City có thể vắng mặt 11 cầu thủ trong trận đại chiến với M.U, trong đó có nhiều trụ cột như: Foden, Marmoush, John Stones, Kovacic, Gvardiol, Savinho… Bên kia chiến tuyến, HLV Amorim cũng đang phải “nín thở” chờ tin của Cunha sau khi tân binh người Brasil gặp chấn thương trong trận đấu với Burnley. Ngoài ra, các cầu thủ: Diogo Dalot, Mason Mount, Lisandro Martinez phải ngồi ngoài cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của “Quỷ đỏ”.
Cả 2 đội không có đội hình mạnh nhất, cũng không đạt phong độ cao nhưng người hâm mộ vẫn có quyền trông chờ trận chiến trên sân Etihad vào đêm mai sẽ là màn đôi công hấp dẫn. Bởi một điểm sẽ không thể khiến cả 2 đội hài lòng trong bối cảnh phải nhận quá nhiều sức ép đến từ dư luận và người hâm mộ.