Vòng 8 Giải Ngoại hạng Anh: Tốp 3 toàn thắng

Vòng 8 Ngoại hạng Anh chứng kiến những chiến thắng tưng bừng của 3 đội đang dẫn đầu bảng trước khi có 2 tuần nghỉ ngơi để nhường chỗ cho lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia.

Son Heung-min ghi 3 bàn vào lưới Leicester. Ảnh: Getty Images

Son Heung-min ghi 3 bàn vào lưới Leicester. Ảnh: Getty Images

* Tam mã toàn thắng

Phải làm khách tại Molineux Stadium với nhiều cạm bẫy nhưng Man City vẫn cho thấy đẳng cấp của nhà ĐKVĐ khi dễ dàng có 2 bàn thắng vượt lên sau 16 phút thi đấu. Người lập công đầu tiên là Jack Grealish ngay ở phút đầu tiên, bàn còn lại do công của Erling Haaland. Với bàn thắng này, cầu thủ người Na Uy đã trở thành người ghi được 11 bàn sau 7 trận, nhanh nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Để thua sớm, đội chủ nhà còn để mất người sau khi Collins nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 33. Với lợi thế dẫn bàn cùng việc được chơi hơn người, Man City dễ dàng có thêm bàn thắng để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0, qua đó nâng chuỗi bất bại tại mùa giải năm nay lên con
số 9.

Ở trận đấu muộn nhất ngày 17-9, Tottenham tiếp Leicester trên sân nhà với kỳ vọng giành 3 điểm để duy trì thế bám đuổi đội đầu bảng Arsenal. Cả 2 đội đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng với 8 bàn chia đều trong 2 hiệp đấu.

Son Heung-min sau khoảng thời gian gây thất vọng với chuỗi 8 trận tịt ngòi đã nổ súng trở lại. Tiền đạo Hàn Quốc được vào sân từ phút 73 và chỉ cần 13 phút để anh hoàn tất cú hat-trick, qua đó giúp Spurs nhấn chìm mọi hy vọng có điểm của Leicester với tỷ số 6-2. Với kết quả này, chiếc ghế của HLV Rodger đang lung lay dữ dội, bởi Bầy cáo chỉ mới có được 1 điểm sau 7 trận đã đấu và là đội duy nhất chưa có được trận thắng nào trong số 20 đội bóng đang tranh tài tại Ngoại hạng Anh.

Arsenal là đội bóng lớn thi đấu muộn nhất vòng 8. Dù được đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân Brentford khi cách đây 1 năm Pháo thủ đã thất bại 0-2 ngay vòng đấu khai mạc. Tuy nhiên, các học trò của HLV Arteta đã có một trận đấu tương đối nhàn hạ khi có được 2 bàn thắng bằng đầu trong hiệp 1 của Saliba (phút 17) và Jesus (phút 28). Bước sang hiệp 2, tân binh Viera trong lần đầu tiên đá chính tại Ngoại hạng Anh đã lập siêu phẩm sút xa để giúp Arsenal hoàn tất chiến thắng 3-0 và chiếm lại ngôi đầu từ tay Man City.

* Everton có 3 điểm đầu tay

Sau 6 vòng không tìm nổi chiến thắng nào với 4 trận hòa, 2 trận thua, Everton đã có màn tiếp đón West Ham trên sân nhà. Suốt 90 phút tại Goodison Park, cả 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn với nhiều pha ăn miếng, trả miếng. Với bàn thắng của Neal Maupay, 3 điểm đã được giữ lại sân nhà của Everton.

Với kết quả này, chiếc ghế của HLV của Lampard tạm thời bình yên sao khoảng thời gian khó khăn. Trong khi đó, đây đã là trận thua thứ 5 của thầy trò HLV David Moyes. Nếu không cải thiện phong độ trong thời gian sắp tới, nhiều khả năng cựu HLV của M.U sẽ là người tiếp theo bị mất việc.

Ngoài các cặp đấu trên, vòng 8 Ngoại hạng Anh còn diễn ra các trận đấu khác với kết quả như sau: Trên sân nhà, Aston Villa thắng Southampton 1-0 để vươn lên khỏi nhóm cầm đèn đỏ; đội bóng đã chiêu mộ 21 tân binh Nottingham Forest nhận thất bại 2-3 trước Fulham; Newcastle chia điểm trong trận tiếp đón Bournemouth trên sân nhà.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/vong-8-giai-ngoai-hang-anh-top-3-toan-thang-3135649/