Vòng chung kết U23 châu Á 2026: U23 Nhật Bản là đội đầu tiên vào tứ kết
Không nằm ngoài dự đoán, đội bóng hùng mạnh U23 Nhật Bản sớm vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2026 bằng 2 chiến thắng thuyết phục liên tiếp, cộng với sự giúp sức của U23 Syria.

U23 Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu ở Vòng chung kết U23 châu Á. Ảnh: AFC
Bàn thắng từ chấm phạt đền vào cuối trận của Mahmoud Alaswad đã giúp U23 Syria giành chiến thắng 1-0 trước U23 Qatar trong trận đấu thuộc bảng B kết thúc vào rạng sáng nay (11-1).
Kết quả này giúp U23 Syria có cùng 3 điểm với U23 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đội mà họ sẽ gặp vào thứ Ba (13-1) để quyết định xem ai sẽ cùng với nhà đương kim vô địch Nhật Bản tiến vào tứ kết.
Trong khi đó, dù cũng có 2 trận thắng ở bảng A nhưng U23 Việt Nam vẫn chưa chính thức vào tứ kết. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik sẽ tự định đoạt ngôi thứ của mình bằng trận gặp U23 Saudi Arabia vào khuya ngày mai (12-1).
Trở lại với U23 Nhật Bản, HLV Go Oiwa quyết tâm duy trì sự thống trị của đội bóng xứ sở mặt trời mọc sau chiến thắng 3-0 trước U23 UAE hôm thứ Bảy, đưa đội bóng Đông Á giành vé vào vòng trong.
U23 Nhật Bản áp đảo đối thủ từ đầu đến cuối trận, với các bàn thắng của Brian Nwadik, Yuto Ozeki và Shusuke Furuya, làm HLV Oiwa lạc quan tin rằng đội của ông hoàn toàn có khả năng bảo vệ danh hiệu của mình.
"Bằng việc giành chiến thắng thuyết phục trong trận đấu thứ hai, tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung và đảm bảo thông điệp được truyền đạt rõ ràng đến các cầu thủ" - ông Oiwa hài lòng chia sẻ.
HLV Oiwa cho biết: "Có nhiều khía cạnh U23 Nhật Bản cần cải thiện, nhưng chúng tôi cũng có thể hài lòng với những gì đã đạt được, vì cả 23 cầu thủ đều có khả năng thi đấu tốt trước bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi đã ghi được nhiều bàn thắng và điều đáng chú ý và đáng mừng là chúng tôi chưa để thủng lưới bàn nào. Đối với trận đấu thứ ba (gặp U23 Qatar), chúng tôi đặt mục tiêu chuẩn bị với cả 23 cầu thủ, tập trung vào việc giành chiến thắng".
Phía bên kia, U23 UAE chỉ có 3 cú sút - không cú nào trúng đích - nhưng HLV Marcelo Broli hài lòng với các cầu thủ của mình vì đã cống hiến hết mình trước một đội U23 Nhật Bản rất mạnh.
"Chúng tôi biết trận đấu hôm nay sẽ khó khăn vì U23 Nhật Bản là một trong những đội mạnh nhất châu Á" - ông Broli thừa nhận và "Kế hoạch của chúng tôi là giữ đội hình chặt chẽ và kiểm soát trận đấu ngay từ đầu, nhưng quả phạt đền phải nhận trong những phút đầu tiên đã đi ngược lại kế hoạch của chúng tôi. Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi hài lòng vì mỗi cầu thủ đều đã cống hiến hết sức mình và đó là phần thưởng rất lớn đối với chúng tôi. Tôi hài lòng với đội bóng và với nỗ lực mà tất cả các cầu thủ đã thể hiện".

U23 Syria (áo xanh) giành chiến thắng quý giá trước U23 Qatar để nuôi hy vọng vào tứ kết. Ảnh: AFC
Mặc dù thua, số phận của U23 UAE vẫn nằm trong tay chính họ, bởi chỉ tránh thất bại trước U23 Syria vào thứ Ba sẽ đảm bảo tấm vé vào tứ kết do đang có chỉ số phụ tốt hơn.
Ở bảng C, 2 đội U23 Hàn Quốc và Uzbekistan chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với cùng 4 điểm, trong khi U23 Iran đứng sau với 2 điểm ít hơn, còn U23 Lebanon chính thức bị loại sau 2 trận trắng tay.
Hôm nay (11-1), các đội bảng D đá lượt trận thứ 2 của mình với lịch thi đấu như sau.
18h30, U23 Trung Quốc - U23 Australia.
21h, U23 Thái Lan - U23 Iraq.











