Vụ 3 cựu công an bắn dê của dân là sự việc đáng tiếc, đáng buồn của lực lượng công an

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, vụ 3 cựu công an bắn dê của dân là sự việc đáng tiếc, đáng buồn của lực lượng công an nói chung, Công an TP Hà Nội nói riêng.

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm do UBND TP Hà Nội tổ chức, ngày 30/6, trả lời báo chí về vụ việc 3 cựu công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội bắn dê của dân, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, vụ án này là sự việc đáng tiếc, đáng buồn của lực lượng công an nói chung, Công an TP Hà Nội nói riêng.

 Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, trả lời tại cuộc họp báo

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, trả lời tại cuộc họp báo

"Ngay khi xác định vụ việc này có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự. Đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, tư cách, quy tắc ứng xử, nhất là trong bối cảnh lực lượng công an nói chung, Công an TP Hà Nội nói riêng, đang tăng cường đẩy mạnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng quần chúng nhân dân", Đại tá Nguyễn Thành Long khẳng định.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, việc quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân, khởi tố vụ án hình sự thể hiện sự nghiêm minh, quyết liệt, quyết tâm của Công an TP Hà Nội trong đấu tranh với mọi hình thức vi phạm trong nội bộ, không có ngoại lệ.

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 27/6, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 công an bắn chết dê của dân. Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trộm cắp tài sản và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Chí

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vu-3-cuu-cong-an-ban-de-cua-dan-la-su-viec-dang-tiec-dang-buon-cua-luc-luong-cong-an-post254380.html