Vụ án mạng đau lòng ở Hạ Long
Người thân và hàng xóm bàng hoàng khi đôi vợ chồng trẻ vốn sống hiền lành, yêu thương nhau lại kết thúc cuộc đời trong bi kịch chỉ sau một đêm.

Hàng xóm bàng hoàng khi nhắc đến đôi vợ chồng.
Ngày 3/6, không khí tang thương bao trùm căn nhà khang trang vừa mới hoàn thiện ở thôn 4, xã Quảng La (TP Hạ Long, Quảng Ninh) – nơi xảy ra vụ án mạng khiến hai vợ chồng trẻ tử vong.
Hai chiếc quan tài đặt trang trọng trong phòng khách, di ảnh đặt trên bàn thờ nghi ngút khói hương. Người thân và hàng xóm lặng lẽ tới phúng viếng, ai nấy vẫn chưa thể tin được sự việc đau lòng vừa xảy ra.
Theo người thân và hàng xóm, anh T.V.H (SN 1986) và chị L.T.H (SN 1994) mới cưới nhau vào tháng 12/2024 sau thời gian dài tìm hiểu.
Họ chưa có con, cùng sống trong ngôi nhà mới xây cùng mẹ chồng và em gái. Cuộc sống của họ vốn yên ả, hiếm khi to tiếng với nhau.
“Không hiểu sao lại xảy ra chuyện đau lòng như thế này. Bình thường cháu tôi hiền như cục đất, chưa từng thấy mắng vợ hay to tiếng. Gia đình tôi không rõ mâu thuẫn bắt nguồn từ đâu”, một người thân nghẹn ngào chia sẻ.
Hàng xóm quanh đây cũng bàng hoàng khi nhắc đến đôi vợ chồng. Ông Lê Văn T., người hàng xóm kể: “Từ bé, H. đã là người hiền lành, sống tử tế, ra ngoài luôn chào hỏi mọi người. Vì tính nhút nhát, hiền lành nên gần 40 tuổi anh ấy mới lập gia đình. Tối qua nghe tiếng động lớn, tôi chạy sang thì thấy cảnh tượng đau đớn…”.
Anh H. làm công nhân tại một công ty than, chị H. làm việc ở công ty may mặc. Cuộc sống của họ xoay quanh công việc và chăm sóc gia đình.
“Hai vợ chồng sống rất tình cảm, ai nhìn cũng thương”, bà Nguyễn Thị N., hàng xóm, chia sẻ.

Người thân tất bật lo lễ hậu sự cho hai nạn nhân.
Theo xác nhận của ông Phạm Văn Thơ, Chủ tịch UBND xã Quảng La, sự việc xảy ra vào khoảng 23h đêm 2/6. Trong lúc cãi vã, anh H. đã dùng dao sát hại vợ ngay tại phòng ngủ. Sau đó, anh ra ngoài đường cách nhà khoảng 50m và dùng súng tự chế tự sát, tử vong tại chỗ. Hiện công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.
Chiều 3/6, người thân tất bật lo lễ hậu sự, dự kiến trong ngày sẽ đưa hai nạn nhân đi an táng. Tiếng khóc xé lòng của người thân, ánh mắt đượm buồn của những người hàng xóm khiến không khí càng thêm u ám, nặng nề.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vu-an-mang-dau-long-o-ha-long-481087.html