Vụ bé 2 tháng tuổi chết ngạt trong túi nylon: Lời khai của người cha, uẩn khúc 4 tiếng mờ ám

Khai nhận việc trùm túi nylon lên đầu con ruột chỉ để "dỗ bé nín khóc", người cha 18 tuổi kiên quyết phủ nhận ý định tước đoạt mạng sống của đứa trẻ.

Một nam thanh niên 18 tuổi tại thành phố Fukuyama (Nhật Bản) vừa bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi trùm túi nylon lên đầu con trai 2 tháng tuổi khiến nạn nhân tử vong. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc người cha không chịu được tiếng khóc của đứa trẻ.

Theo truyền thông địa phương, bi kịch xảy ra vào khoảng 5h30 sáng ngày 4/9 tại nhà riêng của nghi phạm. Người này bị cáo buộc đã dùng túi nylon trùm lên đầu con và để mặc bé trong khoảng 3,5 giờ đồng hồ. Đến ngày 7/9, kết quả khám nghiệm tử thi chính thức xác định bé trai tử vong do ngạt thở.

Sau khi bị bắt giữ, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi của mình. Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận: "Vì con trai khóc quá to nên tôi nghĩ làm như vậy bé sẽ im lặng". Tuy nhiên, nghi phạm kiên quyết phủ nhận việc có ý định sát hại con.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: CCTV

Ảnh minh hoạ. Nguồn: CCTV

Quá trình điều tra cũng hé lộ một tình tiết đáng chú ý liên quan đến thời điểm báo án. Cụ thể, khoảng thời gian từ lúc cha mẹ phát hiện bé có dấu hiệu bất thường vào 9h sáng ngày 4/9 đến khi người mẹ gọi điện trình báo kéo dài hơn 4 tiếng. Cảnh sát hiện đang tập trung làm rõ lý do của sự chậm trễ này, cũng như việc hai vợ chồng đã làm gì trong suốt quãng thời gian đó.

Sự việc đau lòng đã khiến những người sống xung quanh không khỏi bàng hoàng. Hàng xóm cho biết gia đình nghi phạm sống rất khép kín, hầu như không giao tiếp với ai, thậm chí nhiều người còn không hề hay biết trong căn nhà đó có một em bé mới chào đời.

Đạt Trần (T/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vu-be-2-thang-tuoi-chet-ngat-trong-tui-nylon-loi-khai-cua-nguoi-cha-uan-khuc-4-tieng-mo-am-50758.html