Vụ bé trai 10 tuổi mất tích ở TP.HCM: Người dân phát hiện bé lang thang ở chợ Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Sau hơn 2 ngày rời khỏi nhà và mất liên lạc, tối 24/8, bé trai 10 tuổi ở TP.HCM đã được gia đình tìm thấy an toàn nhờ sự hỗ trợ của người dân.

Liên quan vụ bé trai 10 tuổi ở TP.HCM ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình, tối 24/8, anh Bùi Văn Thiên (29 tuổi) cho biết, gia đình đã tìm được con trai mất liên lạc, đưa về nhà.

Theo người nhà chia sẻ trên báo Thanh Niên, em N.M.C (10 tuổi) được người dân thấy đang đi bộ một mình ở khu vực chợ Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ). Biết C. đi lạc nên người dân chở từ khu vực chợ này đến đường Phan Văn Hớn (TP.HCM) rồi gọi điện thoại báo cho người thân ra đón.

Gia đình đã tìm thấy em N.M.C (10 tuổi) và đưa về nhà. ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Gia đình đã tìm thấy em N.M.C (10 tuổi) và đưa về nhà. ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước khi rời đi, người chở C. căn dặn bé đứng chờ người nhà ra chở về. Tuy nhiên, khi anh Thiên đến địa điểm người dân thông báo trước đó thì C. lại đi đâu không rõ.

Lúc này, người dân thấy bé trai đi bộ trên đường Phan Văn Hớn (TP.HCM) một mình, nhân dạng rất giống C. mà báo chí đăng thông tin mất liên lạc với gia đình nên đến hỏi thăm. Biết bé trai là C. người dân đã giữ lại, gọi điện anh Thiên chạy xe đến đón bé về.

"Tôi rất mừng vì bé vẫn khỏe mạnh. Gia đình có hỏi thì bé nói đi một mình rồi lạc đường. Bé cũng mới về nhà, sợ ảnh hưởng tâm lý con nên tôi chưa hỏi nhiều", anh Thiên chia sẻ.

Trước đó, theo báo Dân Việt, chiều 22/8, vợ chồng anh Thiên đi làm về đến nhà trọ trên đường Tân Thới Nhất 12 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ) thì không thấy con trai đâu. Gia đình đã tỏa ra tìm kiếm và hỏi thăm người thân, hàng xóm nhưng không có bất cứ thông tin nào về bé C.

Hình ảnh em C. trước khi mất liên lạc với gia đình. Ảnh: AT

Hình ảnh em C. trước khi mất liên lạc với gia đình. Ảnh: AT

Trích xuất camera an ninh gần khu trọ cho thấy bé C. đi bộ một mình rời khỏi nhà vào khoảng 14h ngày 22/8 và không trở về. Khi đi, C. mặc bộ đồ thun màu đỏ, áo sát nách. Em có mang theo một chiếc điện thoại nhưng không có sim nên không thể liên lạc được.

Anh Thiên chia sẻ, C. đã nghỉ học từ năm lớp 1 và thường chỉ ở nhà hoặc loanh quanh khu trọ. Vợ chồng anh đều là công nhân nên thường để con ở nhà một mình. Sau hai ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả, gia đình đã trình báo công an phường Đông Hưng Thuận để nhờ hỗ trợ.

Lê Vân (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vu-be-trai-10-tuoi-mat-tich-o-tphcm-nguoi-dan-phat-hien-be-lang-thang-o-cho-can-giuoc-tinh-tay-ninh-22864.html