Vụ cháy chung cư tại Hong Kong: Nhân chứng khẳng định không có chuông báo

May mắn sống sót trong gang tấc, nhân chứng Lau Yu Hung cho biết, ông tự phát hiện vụ cháy và cùng vợ chạy thoát thân, không có chuông báo cháy.

Nhớ lại khoảnh khắc "ngàn cân treo sợi tóc", ông Lau Yu Hung 78 tuổi cho biết phát hiện ngọn lửa đang bốc lên từ tòa nhà kế bên khi tình cờ nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhà vệ sinh.

Ông Lau cho biết, ngọn lửa lan nhanh khủng khiếp, dường như leo thẳng theo thân các tòa tháp căn hộ cao tầng. Ông và vợ phải chạy xuống nhiều tầng cầu thang để thoát thân.

Hầu hết nạn nhân được tìm thấy ở 2 tòa cao tầng bị cháy nặng nhất. Ảnh: Bloomberg

Hầu hết nạn nhân được tìm thấy ở 2 tòa cao tầng bị cháy nặng nhất. Ảnh: Bloomberg

"Không ai cảnh báo chúng tôi. Không có chuông báo cháy. Chúng tôi tự chạy thoát", ông Lau nói.

Theo người này, phần lớn cửa sổ căn hộ của hai vợ chồng bị che kín bằng xốp mỏng do tòa nhà đang cải tạo quy mô lớn.

Dưới chân tòa nhà, bên ngoài dây bảo vệ của cảnh sát, nhiều người dân tụ tập chờ thông tin tìm kiếm người thân.

Trong số đó có ông Lau Wan King, 79 tuổi, tài xế xe buýt nhỏ làm việc bán thời gian, không phải cư dân của khu chung cư mà đến để ngóng tin tức về anh rể đang mất tích.

Anh rể ông sống trong tòa nhà đầu tiên bốc cháy và ông đã gọi cho người thân ngay sau khi hay tin vụ cháy.

Khi đó, anh rể cho biết khó thoát khỏi căn hộ ở tầng 8 vì tòa nhà đã ngập trong khói và đó là lần cuối họ nói chuyện. Từ đó đến nay, ông Lau Wan King không thể liên lạc lại.

"Giờ gần như không còn hy vọng," ông nói và cố giữ bình tĩnh. Ông cho biết mình đã đứng chờ tại khu vực phong tỏa suốt 12 tiếng đồng hồ để nghe tin tức.

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan y tế Hong Kong, số người thiệt mạng vì vụ cháy đã lên tới 94 và vẫn còn hàng trăm người mất tích, nghi ngờ có nhiều người bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà bị cháy.

Trang Trần

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/vu-chay-chung-cu-tai-hong-kong-nhan-chung-khang-dinh-khong-co-chuong-bao-192251128094212552.htm