Vụ cháy kinh hoàng cụm chung cư ở Hong Kong: Đã có 44 người chết, gần 300 người đang mất tích
Sáng 27/11, Reuters dẫn thông tin từ Phó giám đốc Sở Cứu hỏa đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) - Derek Armstrong Chan cho biết 40 người đã chết tại hiện trường và 4 người khác tử vong tại bệnh viện trong vụ cháy cụm chung cư ở Taipo. Trong khi đó 279 người vẫn còn mất tích.
Lực lượng cứu hỏa đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các tầng cao nhất của hai tòa nhà cao tầng là hiện trường vụ cháy. Phó Giám đốc Chan cho biết: “Cho đến thời điểm này, nhiệt độ bên trong hiện trường vụ cháy vẫn còn rất cao. Vì vậy, chúng tôi gặp khó khăn khi tiếp cận các tầng trên của hai tòa nhà".
Ông cho biết các đám cháy tại 4 trong số 8 tòa nhà trong khu phức hợp chung cư đã được kiểm soát.
Vụ hỏa hoạn lần này được giới truyền thông đánh giá là vụ việc gây chết người nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong ba thập kỷ qua và đã làm nổi bật nguy cơ về việc sử dụng giàn giáo làm bằng tre và lưới tre dễ cháy trong công trình xây dựng, một truyền thống có từ nhiều thế kỷ trước ở Trung Quốc.
Các lưới tre được sử dụng cùng với lưới xây dựng màu xanh lá cây bao quanh các tòa nhà để ngăn các mảnh vỡ, vật liệu rơi gây thương tích cho người qua đường, khi gặp lửa đã bốc cháy nhanh chóng.

Hiện trường vụ cháy sáng 27/11 - Ảnh: Reuters
"Đơn vị đánh giá độc lập của Sở Xây dựng sẽ điều tra xem tường ngoài của tòa nhà có đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy hay không" - Đặc khu trưởng Hong Kong - John Lee cho biết tại một cuộc họp báo.
Lưới bảo vệ, màn che và bạt hoặc tấm nhựa được lắp đặt trên bề mặt giàn giáo "cần có đặc tính chống cháy phù hợp theo tiêu chuẩn đã được công nhận" - theo Quy tắc thực hành về An toàn giàn giáo tre của Sở Lao động Hong Kong.
Bất chấp những nỗ lực gần đây về an toàn, Bộ trưởng Lao động Hong Kong Chris Sun cho biết vào tháng 7 rằng "chính quyền hiện không có ý định cấm sử dụng giàn giáo tre".
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều ngày 26/11 ở khu phức hợp chung cư gồm 8 tòa nhà cao tầng Wang Fuk Court. Số người chết đã tăng lên 44, trở thành vụ hỏa hoạn chết người nhất của thành phố kể từ năm 1962, với hơn 270 người còn đang mất tích.
Lực lượng cứu hỏa đã làm việc suốt đêm, nhưng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các tầng trên của các tòa tháp cao 32 tầng do nhiệt độ cao và khói dày đặc.
Cảnh sát cho biết đám cháy đã được kiểm soát tại bốn tòa nhà dân cư. Trước đó, chính quyền cho biết bảy tòa nhà đã bốc cháy. Chính quyền đã bắt giữ ba người đàn ông từ một công ty xây dựng đang thực hiện công việc bảo trì tòa nhà.

Một người đàn ông gào khóc khi vợ của ông vẫn còn mắc kẹt bên trong tòa nhà bốc cháy - Ảnh: Reuters

Người dân bàng hoàng chứng kiến vụ cháy nghiêm trọng nhất trong vòng 3 thập kỷ qua ở Hong Kong - Ảnh: Reuters
Với số người chết tăng lên 44 khiến vụ cháy tại khu phức hợp Wang Fuk Court đã trở thành vụ cháy chết người nhất trong hơn 60 năm tại Hong Kong, theo nhiều báo cáo.
Số người chết do hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hong Kong là hơn 600 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại trường đua Happy Valley năm 1918.
Trong vụ việc mới nhất, cảnh sát cho rằng công ty xây dựng đã 'cẩu thả nghiêm trọng'
Eileen Chung, một giám đốc cấp cao của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông cho biết cảnh sát đang điều tra một công ty xây dựng đang thực hiện công việc bảo trì tòa nhà.
"Chúng tôi có lý do để tin rằng những người phụ trách công ty đã cẩu thả nghiêm trọng, dẫn đến vụ tai nạn này và khiến đám cháy lan rộng không kiểm soát, gây ra thương vong lớn" – Phó Giám đốc Eileen Chung cho biết.
Vị quan chức này cũng cho biết cảnh sát đã bắt giữ ba người đàn ông ở các quận Tai Po, Ngau Tau Kok và San Po Kong vào khoảng 2 giờ sáng ngày 27/11 để điều tra.
Chính quyền Hong Kong trước đó cho biết có 279 người không thể liên lạc được.

Một người bị thương được đưa ra ngoài - Ảnh: Reuters
Khi đám cháy bùng phát, chính quyền đã kêu gọi cư dân mắc kẹt trong các tòa nhà ở yên trong nhà và chờ cứu hộ.
Khu phức hợp Wang Fuk là nơi sinh sống của khoảng 4.600 người. Dữ liệu điều tra dân số cho thấy hơn một phần ba cư dân ở đây có độ tuổi 65 trở lên.











