Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Nhiều người dân đòi tiền phúng viếng

'Người chết' sau 5 năm bất ngờ trở về xin xóa khai tử khiến dư luận bức xúc. Nhiều người dân đã kéo đến đòi lại tiền phúng viếng vì cảm thấy bị lừa dối.

Những ngày qua, thông tin Nguyễn Thị Thu (41 tuổi), ngụ Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, Thanh Hóa bất ngờ trở về xin xóa khai tử lan nhanh khắp khu phố. Trước đó, người này đã được khai tử và an táng từ năm 2020. Nhiều người bàng hoàng, không tin đây là sự thật.

 Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn. Ảnh: CTV

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn. Ảnh: CTV

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn chia sẻ: “Khi nghe tin Thu từ cõi chết trở về, tôi sửng sốt. Nhiều người nghĩ tôi thông báo linh tinh, tưởng tượng ra chuyện khó tin như vậy”.

Chỉ đến khi gặp Thu tại nhà văn hóa khu phố, sự hoài nghi mới chấm dứt. Tuy nhiên, thay vì cảm thông, nhiều người dân rất phẫn nộ vì bị lừa suốt 5 năm qua.

Nhớ lại đám tang 5 năm trước, bà Hải cho biết khi gia đình thông báo Thu đột tử, tổ dân phố đã cử người đến hỗ trợ hậu sự. Tại tang lễ, bà Trần Thị Thập (mẹ Thu) thông báo không cho ai vào khâm liệm với lý do sợ “phải vía”.

Tôn trọng ý kiến gia đình, bà con chỉ hỗ trợ các phần việc bên ngoài, thắp hương và gửi tiền phúng điếu. Ngày hôm sau, quan tài Thu được đưa ra nghĩa trang chôn cất như một người đã khuất.

 Nguyễn Thị Thu khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Đ.TRUNG

Nguyễn Thị Thu khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Đ.TRUNG

Tuy nhiên, mới đây bà Hải nhận được cuộc gọi từ bà Thập thông báo Thu vẫn còn sống, muốn trở về xin xóa khai tử. Qua điện thoại, Thu thừa nhận đám tang năm 2020 là giả, nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm.

Thu cho biết thời gian qua sống tại Hà Nội để chăm sóc con trai bị bệnh. Thu mong muốn trở về đầu thú, đúng sai để pháp luật xử lý. Khi Thu về làm việc với cơ quan chức năng, lực lượng công an đã tạm giữ để điều tra.

Cùng thời điểm, nhiều người dân kéo đến nhà Thu đòi lại tiền phúng điếu. Họ cho rằng niềm tin và tình làng nghĩa xóm đã bị lợi dụng.

 Hạ màn kịch giả chết, Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập bị tạm giữ. Ảnh: CATH cung cấp

Hạ màn kịch giả chết, Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập bị tạm giữ. Ảnh: CATH cung cấp

Trước đó, năm 2017, Thu ly hôn rồi về sinh sống cùng mẹ ruột tại Thanh Hóa. Trong thời gian đi làm ăn, Thu mua 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Công ty Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Năm 2020, Thu phát hiện bị bệnh. Do mâu thuẫn với mẹ và tâm lý bi quan, Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm rồi “thay tên đổi số”.

Đầu tháng 6-2020, hai mẹ con dựng kịch bản Thu uống thuốc ngủ, giả ngã trong nhà tắm dẫn đến đột tử. Gia đình thuê thầy cúng tại xã Hoạt Giang (Thanh Hóa) hỗ trợ tổ chức tang lễ để qua mặt dư luận.

Khoảng nửa đêm 7-6-2020, Thu tỉnh dậy, lặng lẽ rời nhà đến ở tạm nhà thầy cúng rồi vào Đồng Nai làm ăn. Tại quê nhà, đám tang vẫn diễn ra như thật. Sau đó, bà Thập đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho con gái.

Bà Thập liên hệ các công ty bảo hiểm để nhận chi trả. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền trục lợi từ các hợp đồng bảo hiểm là hơn 1,28 tỉ đồng.

 Ngôi mộ giả mang tên Nguyễn Thị Thu. Ảnh: CATH cung cấp

Ngôi mộ giả mang tên Nguyễn Thị Thu. Ảnh: CATH cung cấp

Do không có giấy tờ tùy thân, mọi giao dịch của Thu đều qua người trung gian. Số tiền bảo hiểm được bà Thập chuyển cho Thu để đầu tư bất động sản. Cuối năm 2025, Thu quay về địa phương xin xóa khai tử để giải quyết giấy tờ cá nhân thì sự việc bại lộ.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu.

ĐẶNG TRUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-gia-chet-truc-loi-bao-hiem-nhieu-nguoi-dan-doi-tien-phung-vieng-post888178.html