Vụ 'lòng xào dưa Bắc Giang': Loạt tin nhắn 'mùi mẫn' tiểu tam gửi chính thất

Sau khi bị chị vợ bóc phốt lên mạng xã hội, cô tiểu tam trong vụ 'lòng xào dưa Bắc Giang' đã nhắn những đoạn tin nhắn 'bộc bạch' gửi cho chính thất.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết tiểu tam bị tố ngang nhiên qua lại với chồng người khác ở Bắc Giang. Theo đó, một cô gái tên T. đã qua lại với người đàn ông đã có gia đình từ năm 2021. Khi biết được sự việc, người vợ đã nhiều lần nói chuyện, yêu cầu T. chấm dứt mối quan hệ sai trái này.

Cùng theo đó là hàng loạt ảnh chụp màn hình những dòng tin nhắn mùi mẫn của T. với nhân tình khiến người đọc không khỏi đỏ mặt. Trong tin nhắn đình kèm cả hai xưng hô vợ chồng, liên tục nhắc đến chuyện giường chiếu hẹn hò gặp mặt đầy ẩn ý. Đáng nói, vụ ngoại tình này có tình tiết khá giống với ồn ào ngoại tình “lòng xào dưa 30k” ở Thái Bình cách đây vài tháng.

Loạt tin nhắn tình cảm của "tiểu tam" với nhân tình

Loạt tin nhắn tình cảm của "tiểu tam" với nhân tình

Sự việc chưa dừng lại khi những dòng tin nhắn được cho là của tiểu tam gửi cho chính thất sau những ồn ào càng khiến dư luận quan tâm hơn.

Cụ thể, cô tiểu tam đã giãi bày tâm sự, kể những khó khăn, vất vả trong suốt quá trình 2 năm cặp kè với chồng chính thất.

Những đoạn tin nhắn rất dài chủ yếu nói về tình yêu của tiểu tam dành cho chồng của chính thất. Người phụ nữ cho rằng đã chịu quá nhiều đau khổ, thiệt thòi. Từng qua 1 lần đò không hạnh phúc nên mong khát khao có một gia đình.

“Em đau lòng đến mấy em cũng sẽ chịu được thôi, 2 năm qua em chỉ toàn nước mắt. Em cũng không sung sướng gì cả, chẳng ai quan tâm nỗi khổ tâm của em đâu. Anh C. là người hiểu rõ em nhất, anh không dám nhận nhưng em dám nhận”, cô tiểu tam nhắn cho chị vợ.

Những tin nhắn xoay quanh việc kể những nỗi khổ, thiệt thòi của bản thân cô tiểu tam

Những tin nhắn xoay quanh việc kể những nỗi khổ, thiệt thòi của bản thân cô tiểu tam

Toàn bộ những tin nhắn xoay quanh việc kể những nỗi khổ, thiệt thòi của bản thân cô tiểu tam. Sau cùng, cô tiểu tam nhắn: “Có lẽ em chỉ nên sống 1 mình, chuyện tình cảm với em vậy là quá đủ rồi. Em xin lỗi vì sự có mặt của em, ngay lúc này em khóc rất nhiều vừa viết những dòng tin nhắn này. Em sẽ đi... chúc gia đình mình mãi hạnh phúc”.

Ngọc Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/vu-long-xao-dua-bac-giang-loat-tin-nhan-mui-man-tieu-tam-gui-chinh-that-241377.html