Vụ nghi trộm nước sạch: Phường đề nghị Viwaco cấp lại nước cho hộ dân

UBND phường Mai Dịch đề nghị Công ty CP Viwaco xem xét lại các quy định để tạm thời cấp lại nước sạch cho chủ hộ ở số 17 Hồ Tùng Mậu, trước khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Liên quan vụ việc Công ty CP Viwaco tố ông Phạm Mạnh Hùng (chủ hộ dân sinh sống ở số 13 và 17 Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đấu nối trộm đường ống nước sạch sông Đà, UBND phường Mai Dịch vừa có buổi làm việc với phía doanh nghiệp và người dân sau gần hai tháng xảy ra vụ việc.

Buổi làm việc có đại diện Công an phường Mai Dịch, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Cầu Giấy và một số bên liên quan.

'Người dân không thể tự đấu trộm nước'

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quan hệ khách hàng của Công ty CP Viwaco trình bày lại vụ việc và cho biết đơn vị có hợp đồng dịch vụ cung cấp nước với ông Hùng tại số nhà 17 Hồ Tùng Mậu vào tháng 8/2015.

Thời điểm kiểm tra vào tháng 12/2022, công ty nhận thấy hợp đồng ghi cấp nước cho nhà số 17 nhưng đường ống lại dẫn nước cho nhà số 13 Hồ Tùng Mậu.

Đồng thời, công ty nhận thấy hiện tượng ống dịch vụ phi 50 được đấu nối trực tiếp vào ống gang phân phối phi 200 và được dẫn vào đến hệ thống cống trước cửa nhà số 17. Sau đó, nhân viên của Viwaco phát hiện nước từ trong nhà số 17 chảy qua van số 2 rồi cấp vào một cửa hàng quần áo.

Theo đại diện Viwaco, tất cả hệ thống không có đồng hồ đo đếm nhưng vẫn có nước chảy ra được hiểu là ống nước không chính thống, bất hợp pháp. Trước việc đó, công ty có đơn gửi cơ quan công an phường Mai Dịch đề nghị điều tra làm rõ.

"Chúng tôi đồng ý rằng đường ống đó người dân không thể tự đấu nối vào. Chính vì vậy, chúng tôi phải trình báo cơ quan công an để làm rõ vì không loại trừ khả năng có sự thông đồng giữa cán bộ nhân viên của công ty với khách hàng. Nên việc đấu nối hay không đấu nối, sai phạm đến đâu thì cơ quan công an sẽ làm việc", theo đại diện Viwaco.

 Ông Phạm Mạnh Hùng, chủ hộ dân ở số nhà 17 Hồ Tùng Mậu, bị Công ty Viwaco tố đấu trộm nước sạch sông Đà. Ảnh: H.D.

Ông Phạm Mạnh Hùng, chủ hộ dân ở số nhà 17 Hồ Tùng Mậu, bị Công ty Viwaco tố đấu trộm nước sạch sông Đà. Ảnh: H.D.

Trước câu hỏi về lý do tạm ngừng cấp nước sạch cho gia đình ông Hùng trong khi vụ việc chưa được làm rõ, đại diện Viwaco cho rằng người dân đã vi phạm điều khoản trong hợp đồng về việc người sử dụng phải đấu nối đường ống vào đúng địa chỉ đã đăng ký.

Đồng thời, phía công ty đã mời khách hàng lên làm việc nhưng ông Hùng từ chối, nên đơn vị đã cắt nước sạch của gia đình ông.

Liên quan đến nội dung số nhà, ông Hùng cho biết thực tế, gia đình ông chỉ có một thửa đất sau đó được phân tách thành 2 số nhà khác nhau. Trước đây, địa chỉ của nhà ông là số 67 và 71 Hồ Tùng Mậu.

"Sau khi tuyến đường Hồ Tùng Mậu được nâng cấp và cải tạo, số nhà đổi thành 13 và 17 nhưng thực tế, hai số nhà trên chỉ nằm trên một thửa đất có cùng một sổ đỏ. Số 13 được cho là không đẹp để kinh doanh nên gia đình tôi đã tháo biển từ lâu, chỉ còn dùng địa chỉ là số 17", ông Hùng lý giải.

Ông cũng tiếp tục phủ nhận cáo buộc của Viwaco về việc đấu trộm nước sạch. Ông cho rằng việc đấu trộm quá phức tạp, cần phải đào vỉa hè lên, khoan đục qua cống gom đã được xây từ trước năm 2003. Do đó, gia đình ông không thể làm được và cũng không thông đồng với nhân viên Viwaco để làm.

Chính quyền nói gì?

Tại cuộc họp, ông Đặng Thìn Chín, Phó chủ tịch UBND phường Mai Dịch, xác nhận địa chỉ số 13 và 17 Hồ Tùng Mậu có chủ sở hữu là ông Hùng. Thông tin ông Hùng cung cấp về việc đổi số nhà từ 67-71 sang 13-17 cũng chính xác.

Đồng thời, ông Chín cho biết việc cấp giấy đào vỉa hè tuyến đường này thuộc thẩm quyền của thành phố, UBND phường không có thẩm quyền để cấp giấy phép đào hè đường.

"Sau khi đầu tư cải tạo tuyến đường Hồ Tùng Mậu xong, chính quyền cũng không ghi nhận hiện tượng đào vỉa hè ở khu vực này", theo ông Chín.

Thông tin về tiến độ điều tra, đại diện Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Cầu Giấy cho biết đơn vị tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ công an phường kể từ khi phía Viwaco trình báo sự việc xảy ra ở số 17 Hồ Tùng Mậu.

Sau đó, cơ quan điều tra tiếp nhận thêm đơn từ phía ông Hùng. Ông Hùng tố cáo việc bị Viwaco cắt nước sạch và vu khống ông ăn trộm nước.

 UBND phường Mai Dịch đề nghị ông Hùng tháo băng rôn để đảm bảo an ninh trật tự xã hội của địa phương. Ảnh: M.H.

UBND phường Mai Dịch đề nghị ông Hùng tháo băng rôn để đảm bảo an ninh trật tự xã hội của địa phương. Ảnh: M.H.

Theo đại diện Công an quận Cầu Giấy, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hai nguồn tin của hai phía và đang trong giai đoạn điều tra theo trình tự pháp luật.

"Theo quy định, chúng tôi đã phối hợp với Viện Kiểm sát để tiến hành thu thập tài liệu, làm rõ sự việc với trách nhiệm chứng minh có sự việc này hay không và có dấu hiệu hình sự không", theo đại diện Công an quận Cầu Giấy.

Cơ quan điều tra cũng kiến nghị lãnh đạo phường Mai Dịch chỉ đạo cơ quan ban ngành tạo điều kiện trong quá trình thu thập thông tin để làm rõ.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND phường Mai Dịch Phạm Văn Lợi cho biết căn cứ theo báo cáo và kiến nghị của các bên, đề nghị phía Công ty CP Viwaco xem xét các quy định, tạm thời cấp lại nước cho gia đình ông Hùng để đảm bảo an sinh trong thời gian chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Đồng thời, lãnh đạo phường đề nghị ông Hùng phối hợp với công ty để lắp đồng hồ nước mới và tháo dỡ băng rôn trước nhà để đảm bảo an ninh trật tự xã hội của phường.

Thời gian tới, cơ quan công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên theo đúng trình tự để đưa ra kết luận.

Người dân phản bác thông tin đấu trộm nước sạch sông Đà "Đường ống nghi bị đấu nối trộm nằm dưới cống gom đã được đắp bê tông, làm sao tôi có thể đục cống để nối?", ông Phạm Mạnh Hùng đặt câu hỏi và khẳng định không làm hành vi trên.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-nghi-trom-nuoc-sach-phuong-de-nghi-viwaco-cap-lai-nuoc-cho-ho-dan-post1402830.html