Vụ người đàn ông chết bên mâm cơm ăn dở: Bất ngờ với danh tính hung thủ

Lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng chém người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê. Theo đó, nghi phạm chính là cháu họ của nạn nhân.

Chiều 18/10, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng nghi phạm chém người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê và đang đấu tranh làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng trên.

Nghi phạm được xác định là Y Wiêt Kbuôr (SN 2006, trú tại buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), là cháu họ của nạn nhân.

Nghi phạm Y Wiêt Kbuôr. Ảnh: Tiền Phong

Nghi phạm Y Wiêt Kbuôr. Ảnh: Tiền Phong

Bước đầu, Y Wiêt Kbuôr khai nhận, trong lúc ăn nhậu hai bên đã xảy ra mâu thuẫn nên Y Wiêt Kbuôr đã chém chết ông Y Kiêm Byă rồi bỏ trốn.

Trước đó, chiều 17/10, người thân ông Y Kiêm Byă (SN 1972, trú buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được, sau đó mọi người đã tổ chức vào rẫy cà phê trên địa bàn xã Hòa Xuân để tìm kiếm.

Tại đây, người thân tá hỏa khi phát hiện ông Y Kiêm Byă tử vong trong tư thế nằm sấp, trên người có nhiều vết chém dã man. Ngoài ra, nhiều tài sản trong nhà rẫy của ông Y Kiêm Byă như xe máy, cà phê cũng bị lấy đi. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an địa phương.

Người đàn ông tử vong, xung quanh có nhiều vết máu. Ảnh: Tiền Phong

Người đàn ông tử vong, xung quanh có nhiều vết máu. Ảnh: Tiền Phong

Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân bị giết từ 1 đến 2 ngày trước. Trên người nạn nhân có 20 vết chém, thể hiện hung thủ ra tay rất tàn độc.

Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 100 chiến sĩ để truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm phải bắt bằng được kẻ thủ ác, chỉ sau khoảng 10 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm trong rừng sâu trên địa bàn huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk).

"Lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng thuộc Trạm 12, Khu bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu, đối tượng khai nhận chiều 15/10 đến nhà chú họ thì được mời uống rượu. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát và Y Wiêt Kbuôr đã dùng dao chém liên tiếp vào nạn nhân rồi khóa cửa bỏ trốn" - lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên Người lao động.

Trà My (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vu-nguoi-dan-ong-chet-ben-mam-com-an-do-bat-ngo-voi-danh-tinh-hung-thu-172221018170431351.htm