Vụ người lạ lừa ba mẹ bị tai nạn là 'kịch bản' của học sinh

Phòng GD&ĐT Liên Chiểu (Đà Nẵng) xác nhận, câu chuyện người lạ dụ dỗ 'ba mẹ bị tai nạn' là do em học sinh tự nghĩ ra để được ba đón sớm.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Thanh Lịch - Trưởng phòng GD&ĐT Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, Phòng GD vừa nhận được thông báo của cơ quan công an về kết quả xác minh thông tin trường hợp người lạ tiếp cận, dụ dỗ một học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

Theo đó, câu chuyện "người lạ tới cổng trường báo tin cha mẹ gặp nạn, phát bóng bay, dụ dỗ học sinh lên xe" như cảnh báo phát đi của các trường học trên địa bàn Liên Chiểu những ngày qua là hoàn toàn không có thực.

Cụ thể, tối ngày 29/3, trong lúc ăn cơm với gia đình cháu K.P., sinh năm 2013, là học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, kể lại ngày 28/3, khi tan học cháu đang đứng ba đến đón về thì có người đàn ông lạ đến tìm cháu và nói ba con bị tai nạn, đang nằm viện, chú đưa cháu đến gặp ba. Theo lời kể của P., người đàn ông này còn cho cháu bóng bay, kẹo với mục đích để cháu đồng ý lên xe nhưng cháu kiên quyết không đi theo.

Anh N.T.Q., phụ huynh của cháu K.P. đã điện báo sự việc cho giáo viên chủ nhiệm sau khi nghe con kể. Sáng 30/3, giáo viên chủ nhiệm báo cáo lại sự việc với Ban giám hiệu nhà trường. Ngay sau đó, nhà trường có thông tin cho giáo viên chủ nhiệm các lớp đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh và gửi cảnh báo đến toàn bộ phụ huynh học sinh.

Đến ngày 1/4, cháu K.P. thừa nhận với anh Q. là cháu đã tự nghĩ ra câu chuyện trên và kể với cha mình mong muốn cha mẹ đến đón cháu sớm, đúng giờ. Nghe con thừa nhận sự việc, anh Q. đã chở cháu K.P. lên trường và Công an phường trình báo lại sự việc để đính chính lại thông tin.

Phòng GD&ĐT Liên Chiểu đã hướng dẫn các trường phát đi cảnh báo đến phụ huynh cùng phối hợp hướng dẫn các kỹ năng để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngoài ra, Phòng GD&ĐT đã yêu cầu các trường học gỡ tất cả các thông tin có liên quan đến danh sách học sinh, số điện thoại, họ tên phụ huynh và giáo viên trên website của trường. Các trường không đăng bất cứ thông tin, hình ảnh cá nhân của học sinh nào lên mạng xã hội và website của trường mình để phòng kẻ xấu khai thác.

Theo ông Nguyễn Thanh Lịch, sau khi có kết quả xác minh của cơ quan công an, Phòng GD&ĐT đã gửi thông báo đến các trường học để phụ huynh, học sinh được yên tâm.

"Tuy nhiên, việc bảo mật thông tin học sinh, vấn đề đảm bảo an toàn trường học, hướng dẫn cho các em kỹ năng tự bảo vệ là rất cần thiết và vẫn phải được duy trì thường xuyên", ông Nguyễn Thanh Lịch khẳng định.

Phòng GD&ĐT Liên Chiểu đặc biệt yêu cầu các trường học không được cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân của học sinh, phụ huynh, giáo viên cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân tổ chức đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Hà Nguyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vu-nguoi-la-lua-ba-me-bi-tai-nan-la-kich-ban-cua-hoc-sinh-post632674.html