Vụ người phụ nữ bị 'chặt chém' 2,5 triệu cho cuốc xe 70km: Tài xế taxi đã mang tiền đến trả
Tài xế taxi ép buộc đưa 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km, đã mang tiền đến trả lại người phụ nữ.

Hình ảnh bà Ly vừa khóc vừa kể về sự việc.
Liên quan đến việc bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, quê Phú Thọ) bị một tài xế taxi ép buộc đưa 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km, trưa ngày 12/9, người lái xe này đã tìm đến tận nhà bà Ly để xin lỗi và khắc phục hậu quả.
Tại gia đình, tài xế thừa nhận toàn bộ hành vi, cam kết trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Dưới sự chứng kiến của người thân bà Ly và chính quyền địa phương, người này đã viết biên bản sự việc để làm căn cứ xử lý sau này.
Bà Ly xác nhận: “Gia đình tôi đã đưa anh ta đến cơ quan công an để làm rõ. Chúng tôi không có ý định kiện tụng, chỉ mong lấy lại tiền. Tuy nhiên, hành vi như vậy cần được làm rõ nên mới đưa đến công an”.
Công an phường Hòa Bình (Phú Thọ) cho biết đang làm việc với người tài xế, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Trước đó, ngày 11/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh bà Ly bật khóc kể lại việc bị tài xế “chặt chém”. Theo nội dung, bà bắt xe từ bến Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Thay vì chở đến đúng điểm với mức giá hợp lý, tài xế cho xe chạy quá điểm, khóa cửa và yêu cầu bà trả 3,5 triệu đồng.
Sau khi bà Ly van xin, người này mới hạ xuống 2,5 triệu đồng và buộc bà phải trả rồi mới cho xuống xe.
Đoạn clip do anh Mào A Ly (32 tuổi, trú tại phường Hòa Bình, Phú Thọ) ghi lại, chia sẻ với lời bức xúc: “70km mà lấy 2,5 triệu đồng, thật không hiểu nổi. Nhìn bà ấy khóc mà tôi không cầm lòng được, chỉ biết quay clip để lên án và mong công an sớm tìm ra người này”.
Bà Ly là người dân tộc Mường, sống trong hoàn cảnh khó khăn, chồng bệnh tật kéo dài. Để có tiền thuốc men cho chồng, bà xuống Hà Nội làm thuê rửa bát tại quán ăn, thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.
Ngay sau khi clip lan truyền, Công an phường Hòa Bình đã tiếp nhận trình báo, đồng thời rà soát hệ thống camera khu vực. Dù việc xác minh gặp khó khăn vì bà Ly quá hoảng sợ nên không nhớ rõ biển số xe, nhưng đến nay danh tính tài xế đã được xác định và đưa về làm việc.