Vụ phóng hỏa ở Tây Ninh: Người cha tử vong, người mẹ tiên lượng rất nặng

Người cha 37 tuổi - trong vụ phóng hỏa phòng trọ đốt vợ và hai con ở Tây Ninh, đã tử vong sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Người mẹ được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tiên lượng rất nặng. (Ảnh: BVCC)

Người mẹ được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tiên lượng rất nặng. (Ảnh: BVCC)

Ngày 25/8, TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết người cha (37 tuổi) tử vong lúc 1h sáng cùng ngày. Người vợ (32 tuổi), hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất nặng.

Theo BS Hiệp, hai bệnh nhân nhập viện sáng 17/8 trong tình trạng bỏng diện rộng 70-79% cơ thể, kèm sốc bỏng và tổn thương đường hô hấp.

Hai con là C.N.Q.G (13 tuổi) và C.N.B.L (5 tuổi) cùng ngụ tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), trong tình trạng nguy kịch vì bỏng.

Bệnh nhi G. bỏng 45-50% cơ thể (độ II-III), sưng nề nghiêm trọng, có bụi than trong đường thở và đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng cao.

Bệnh nhi L. bỏng 70-75% cơ thể (độ II-III), bao gồm cả vùng đầu, mặt, cổ và các cơ quan quan trọng. Bé bị bỏng đường hô hấp, nhiễm trùng huyết và đang trong tình trạng sốc giảm thể tích, phải thở máy và điều trị tích cực.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây vợ chồng nợ nần, thường xuyên mâu thuẫn. Do nhiều lần bị bạo hành, giữa tháng 5, người mẹ nộp đơn ly hôn. Sau một tháng, người mẹ đưa hai con ra ngoài thuê trọ.

Người cha nhiều lần tìm đến năn nỉ đưa các con về nhưng không người mẹ không đồng ý.

Sáng 17/8, người cha mua 5 lít xăng rồi đến phòng trọ ở xã Đức Hòa, Tây Ninh, gọi con trai mở cửa. Sau đó, anh ta leo lên gác (nơi vợ và hai con đang ngủ), tưới xăng lên người họ cùng đồ đạc, châm lửa đốt.

Lâm Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vu-phong-hoa-o-tay-ninh-nguoi-cha-tu-vong-nguoi-me-tien-luong-rat-nang-post745666.html